Bóng đá Anh

Chuyển động ở Chelsea: Người thừa Shevchenko

22/07/2009 10:49 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất trong chuyến du đấu chuẩn bị cho mùa giải mới tại Mỹ của Chelsea có lẽ là sự xuất hiện của Andrei Shevchenko. Tiền đạo người Ukraina như vừa mới trở về với đội bóng áo xanh từ một thế giới khác. Ít ra là do mái tóc của anh, kiểu samson và được xõa dài trong gió nhìn hơi lỗi thời và lạc mốt. Các đồng đội của Shevchenko khó có thể hài lòng với những gì mà anh đóng góp cho đội bóng trên sân, và cả với “phong cách” mới của cầu thủ từng là người mẫu quảng cáo cho Giorgio Armani, có vợ là một cựu siêu mẫu và sống gần như trọn cuộc đời cầu thủ ở kinh đô thời trang của châu Âu, Milan.
 
Mái tóc của Sheva có thể tóm tắt toàn bộ mùa giải của anh. Anh đang lạc lối và không còn hợp thời. Khó có thể định lượng được sự nghiệp của một cầu thủ từng được coi là xuất sắc nhất châu Âu đã xuống dốc tới mức nào. Không chỉ có mái tóc của Shevchenko xuất hiện không đúng chỗ, mà cả sự hiện diện của anh ở Chelsea bây giờ có vẻ như cũng là một sai lầm khi nó chỉ nhắc tới những nỗi thất vọng và nhầm lẫn mà đội chủ sân Stamford Bridge từng mắc phải vào lúc họ đang cần được tổ chức lại để tiến lên phía trước.
 
Claudio Pizarro cũng có mặt ở đó. Cả anh và Shevchenko đã chơi trọn hiệp 2 trận gặp Seattle Sounders vào ngày thứ Bảy tuần trước. Và cả hai đều không cho thấy dấu hiệu gì họ sẽ ghi bàn cho Chelsea trong một hàng tấn công ba người còn có sự góp mặt của cầu thủ trẻ Franco Di Santo. Pizarro để lỡ ba cơ hội rõ ràng và khi được hỏi liệu có muốn tham gia họp báo sau trận đấu không, câu trả lời của anh là “để làm gì chứ?”
 
Sheva, có ai còn nhớ?
 
 
Thật thế, để làm gì khi mà Pizarro, giống như Shevchenko, đã là người thừa ở Chelsea. Nhưng tiền đạo người Peru ít bị soi mói bởi những ánh mắt phán xét hơn, vì anh không có giá tới 31 triệu bảng, không đến Stamford Bridge với danh tiếng của chân sút số một châu Âu và không đòi một mức lương khủng khiếp. Chelsea đang thảo luận việc thanh lý hợp đồng với Shevchenko và khi anh chỉ còn một năm nữa là kết thúc hợp đồng, đó vẫn còn là một lựa chọn cho cả hai phía. Thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa vào ngày 31/8 và từ giờ tới đó, điều tốt nhất có lẽ là Shevchenko tìm được một đội bóng mới, để cả hai cùng có thể bắt đầu lại.
 
Bản thân Shevchenko cũng đã bị tổn thương quá nhiều. Anh đánh mất phong độ, bị các CĐV áo xanh chán ghét và tồi tệ hơn, ngay cả chuyến trở về Milan cũng đầy thất vọng khi Carlo Ancelotti đã không cho anh một cơ hội thực sự nào. Giờ đây, Ancelotti lại dẫn dắt Chelsea và sự cảm thông trong mắt ông khi nói về Shevchenko cũng chẳng hơn gì sự cảm thông khi ông nhớ lại một cách đầy châm biếm trong cuốn tự truyện vừa xuất bản về những ảo tưởng sai lầm của ông chủ người Nga Roman Abramovich với cựu tiền đạo của Dynamo Kiev. Abramovich cho tới giờ có lẽ vẫn không hiểu tại sao Shevchenko lại trở thành một thất bại thảm hại như thế.
 
Những lời chỉ trích thường nhắm về phía Jose Mourinho với lập luận rằng HLV người BĐN đã không dành cho Shevchenko sự trọng dụng và kính trọng cần thiết. Tuy nhiên, ngay từ đầu Mourinho đã nói thẳng rằng ông không nghĩ Shevchenko tới Chelsea vì bóng đá và càng giận dữ hơn khi tiền đạo người Ukraina, một người rất mê golf, quyết định sống ở Wentworth, Surrey, để thỏa mãn thú vui của mình.
 
Không phải là triệu phú người Ukraina cùng cô vợ xinh đẹp của anh không xứng đáng được thông cảm hơn, nhưng quả thật, có gì đó khó chấp nhận khi thấy một sự nghiệp huy hoàng đến thế lại xuống dốc nhanh chóng đến thế, khi không chỉ khả năng, mà trước hết, thái độ chơi bóng của Shevchenko cũng đáng bị nghi ngờ.
 

Malouda ký hợp đồng mới với Chelsea

Tiền vệ Florent Malouda đã ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Chelsea. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho tuyển thủ người Pháp khi mà anh bước ra từ những ngày tháng đen tối và thi đấu rất thăng hoa trong giai đoạn nửa cuối mùa vừa qua. Sự hồi sinh của Malouda có công rất lớn của Guus Hiddink, tiền nhiệm của Ancelotti, khi HLV của ĐT Nga cho phép anh giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự, đá như một tiền đạo cánh thực thụ. Nhưng với Carlo Ancelotti, câu chuyện sẽ khác. Trận giao hữu gặp Seattle vừa qua, Malouda được giao nhiệm vụ đá ở cánh trái của hàng tiền vệ hình kim cương và đã thi đấu rất mờ nhạt: "Đây là vị trí không quen thuộc đối với tôi. Trước đây, tôi chỉ đá ở vị trí đó vài lần ở Lyon và Pháp khi có trường hợp chấn thương. Nhưng tôi tin rằng mình đủ khả năng thích nghi". Malouda không thể không cố gắng thích nghi ở vị trí mới. Đơn giản vì Chelsea vừa bổ sung một Zhirkov có khả năng chơi tốt ở mọi vị trí thuộc hành lang cánh trái.
 
T.Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm