Hành tinh bóng đá

Shevchenko: Bàn thắng sẽ đến với tôi

23/09/2008 16:01 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) -“Tân binh” của Milan Andrei Shevchenko cho biết anh không hề cảm thấy lo lắng mặc dù vẫn chưa ghi được một bàn thắng nào từ khi trở lại chơi bóng cho Rossoneri.

Sau một thời gian thi đấu không thành công cùng với Chelsea, tiền đạo quốc tế người Ukraina đã quay trở lại với đội bóng mà anh đã từng gắn bó và thi đấu rất thành công là Milan. Mặc dù, Sheva chưa đáp ứng được sự kì vọng từ phía các cổ động viên bằng các bàn thắng, nhưng Shevchenko không hề cảm thấy lo lắng và cho rằng anh sẽ sớm tìm thấy mành lưới đối phương.

“Tôi đang trở lại với phong độ tốt nhất mà mình đã từng có với Milan. Hôm qua chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời. Một chiến thắng xứng đáng cho Milan, chúng tôi đã thi đấu tốt và kết quả đã thể hiện điều đó”, Sheva nhận xét dù anh không được ra sân trong trận đấu này.
 

Milan đã có sự khởi đầu tồi tệ trong mùa giải mới khi để thua cả 2 trận đấu đầu tiên trước Bologna và Genoa, nhưng có vẻ như họ đang trên đường trở lại khi có được những thắng lợi quan trọng trước Zurich ở UEFA Cup và Lazio ở Serie A. Nhân buổi trả lời phỏng vấn, Shevchenko đã có một vài tâm sự về bản thân và về HLV cũ của anh Jose Mourinho, hiện tại đang dẫn dắt Inter Milan.

“Tôi đang tập luyện rất chăm chỉ, nhưng không hề vội vàng. Tôi tin rằng những bàn thắng sẽ lại tìm đến với mình. Tôi biết được vị trí của mình lúc này ở Milan và tôi luôn sẵn sàng làm theo sự sắp xếp của HLV. Bây giờ là lúc chúng tôi nghĩ về trận đấu sắp tới với Reggina”, Sheva tâm sự.

Khi được hỏi về “người đặc biệt” Mourinho, Sheva nói: “Tôi không nghĩ là ông ấy có gì khác so với hồi ông ấy làm việc ở Anh, ông ấy luôn tạo cho mình một phong cách thật ấn tượng”.

Shevchenko đang trông chờ sẽ cùng Milan giành chiến thắng trận thứ 3 liêp tiếp khi họ đến làm khách trên sân Calabria của Reggina vào ngày mai. Một trận thắng sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất chứng tỏ Milan đang trở lại.

Hà Giang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm