V-League

Khi Huỳnh Đức bị 'phụ tình'…

08/11/2013 09:17 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Trong quá khứ, có không ít cầu thủ chia tay SHB.ĐN nhưng sau này đã phải rất hối hận, thậm chí thiết tha xin trở lại không được. Đơn giản bởi Huỳnh Đức là số một ở bóng đá Đà Nẵng, không gắn bó với Huỳnh Đức thì đồng nghĩa với việc khó nói chuyện tình cảm sau này.

Người đầu tiên phải kể đến là thủ môn Đức Cường. Gắn bó với sân Chi Lăng từ năm 2002 đến năm 2010, thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo xứ Nghệ này quyết định chia tay SHB.ĐN để ra đầu quân cho HP.HN (năm 2011) và sau đó là CLB Hà Nội (2012), rồi trôi dạt về B.BD.

Tuy nhiên, khoảng thời gian xa SHB.ĐN rõ ràng không mang đến cho Cường những danh hiệu mà chỉ là sự long đong. Nghe đâu, Đức Cường xin trở lại SHB.ĐN nhưng không được chấp nhận.

Điều đó cũng dễ hiểu bởi hiện tại thủ môn Nguyễn Thanh Bình đã thực sự trưởng thành, còn ở băng ghế dự bị, Huỳnh Đức vẫn ưu tiên những cái tên trẻ tuổi đầy triển vọng, như Lê Văn Hưng chẳng hạn.

Hậu vệ Trần Văn Học sau mùa giải 2011 đã quyết định dứt áo ra đi vì những bất đồng với CLB SHB.ĐN. Chia tay đội bóng sông Hàn ở thời điểm mà tài năng đang chín khiến cầu thủ gốc Quảng Trị này day dứt lắm. Về đầu quân cho K.Khánh Hòa đá xong mùa giải 2012, sau đó là XM V.HP, khi đội bóng phố biển chuyển giao suất chơi V-League cho Hải Phòng vào đầu mùa giải 2013, Văn Học vẫn không thể hiện được nhiều và đến nay thì mất hút.

Cũng như Đức Cường, Văn Học từng mở lời xin quay lại khoác áo SHB.ĐN nhưng không được chấp thuận. Trong những lần trò chuyện, HLV Lê Huỳnh Đức hay nhắc đến Văn Học như một lời khẳng định, với SHB.ĐN, dứt áo ra đi thì dễ nhưng muốn quay trở về là rất khó.

Ở thời điểm bóng đá nước nhà đang thịnh, cầu thủ có quyền tự làm giá vì có nhiều lựa chọn, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Hiện nay, có một dòng chảy cầu thủ trở về đầu quân cho đội bóng cũ (hoặc đội bóng quê nhà).

Sở dĩ rất nhiều cầu thủ SHB.ĐN vẫn chấp nhận bám trụ lại quê hương, dù ra đi ở thời điểm thị trường chuyển nhượng còn điên đảo, tài năng đang chín, có thể sẽ có một khoản lót tay rất lớn.

Vậy nhưng, đa số đều ở lại. Họ hiểu rằng, SHB.ĐN vẫn là nhất, nơi đó có thể đảm bảo cho họ sự ổn định một quãng đời đá bóng vốn dĩ ngắn ngủi.

Đã có rất nhiều cuộc ra đi mà giữa Huỳnh Đức và cầu thủ căng thẳng. Rốt cuộc, phần thua thiệt vẫn thuộc về cầu thủ. Đơn giản bởi thời vận của Huỳnh Đức với bóng đá Đà Nẵng còn xán lạn.

Hải Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm