Vòng 20 V-League: Bầu Hiển thắng to !

12/07/2009 15:25 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Vòng 20 V-League chứng kiến hai đội bóng của bầu Hiển là SHB.ĐN và T&T Hà Nội giành thắng lợi đậm đà để tiếp tục bứt phá trên bảng xếp hạng. Trong khi SHB.ĐN đè nghiến ĐT.LA 4 bàn không gỡ tại Chi Lăng để giữ khoảng cách 12 điểm với đội nhì bảng SLNA, thì T&T Hà Nội có chiến thắng thứ 5 liên tiếp khi đánh bại TĐCS. Đồng Tháp 5-2 và leo lên vị trí thứ 3 trên BXH.
 
SHB. Đà Nẵng (áo sẫm) đã rất gần chức vô địch sau trận đại thắng 4-0 trước ĐT.LA
 
Dù không được đánh giá cao bằng đội chủ nhà SHB.ĐN, nhưng việc cựu vương ĐT.LA thua trắng 4 bàn trên sân Chi Lăng vẫn là một kết quả gây bất ngờ. Trong suốt trận đấu, ĐT.LA gần như chỉ biết chống đỡ trước sức tấn công như vũ bão của đội chủ nhà, và thỉnh thoảng đội khách mới có cơ hội sau những phút lóe sáng của Minh Phương hay Việt Thắng. Nhưng như thế là quá ít để ĐT.LA tránh khỏi trận thua mất mặt trước đội chủ nhà đang hừng hực khí thế.

Không kém cạnh “người anh em” SHB.ĐN, trên sân nhà, T&T HN cũng có chiến thắng đậm đà 4-2 trước đối thủ khó chơi TĐCS.Đồng Tháp để leo lên vị trí thứ 3 trên BXH. Như vậy, trong top 3 đội đầu bảng V-League tính đến thời điểm này, đã có tới hai đội bóng thuộc sở hữu của bầu Hiển.
 
Kết quả vòng 20
Ngày
Giờ
Sân
Trận đấu
Kết quả
CN
12/7
15.30
Nha Trang
K.Khánh Hoà
GM Mikado NĐ
1-1 (KT)
(Tấn Tài 51' - Okoro 4')
16.00
Chi Lăng
SHB Đà Nẵng
ĐTLA
4-0 (KT)
(Quốc Anh 32'; Molina 75'; Rafael 82'; Nguyên Sa 85')
16.00
Pleiku
HAGL
Quân Khu 4
1-1 (KT)
(Evaldo 90+3 - Mota 78')
16.30
Thanh Hoá
Thanh Hoá
XM Hải Phòng
2-4 (KT)
(Văn Tuấn 32'; Minh Đức 67’ phản lưới - Elenildo 55’, 66’; Văn Thành 68’; Leandro 85’ pen)
16.30
Hàng Đẫy
T&T Hà Nội
TĐCS Đ.Tháp
5-2 (KT)
(Công Vinh 7', 32'; Agostinho 81', 90+2; Endene 87' pen - Văn Nghĩa 51’; Được Em 62')
17.00
Thống Nhất
TPHCM
Thể Công
0-1 (KT)
(Xuân Thành 90')
 

Bảng xếp hạng tạm thời

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

HS

1

SHB.ĐN

20

14

3

3

45

40-17

2

SLNA

20

8

9

3

33

28-20

3

T&T.HN

20

9

3

8

30

36-28

4

TC

20

9

2

9

29

26-29

5

B.BD

20

7

7

6

28

31-27

6

TĐCS.ĐT

20

7

7

6

28

28-22

7

XM.HP

20

9

1

10

28

24-29

8

K.KH

20

7

7

6

28

27-23

9

ĐT.LA

20

5

11

4

26

30-27

10

HAGL

19

7

3

9

24

27-31

11

GM.M.NĐ

20

6

6

8

24

24-27

12

TP HCM

19

6

4

9

22

22-30

13

QK4

20

7

1

12

22

24-36

14

Thanh Hóa

20

4

4

12

16

23-44

 
Sân Nha Trang, K.KH – M.Nam Định: 1-1

K.Khánh Hòa: Hoàng Tuấn; Như Thuần; Tấn Đạt; Thiện Hảo; Duy Nam; Văn Phong; Essuman; Tấn Tài; Jonathan; Quang Hải; Felix.

M.Nam Định: Quang Huy; Thanh Tùng; Chinedu; Văn Biển; Trọng Lộc; Mạnh Dũng; Xuân Phú; Danh Ngọc; Văn Duyệt; Umukoro; Okoro.

Ngay từ phút thứ 4, Okoro đã dứt điểm thành công mở tỷ số cho đội khách Nam Định. Khánh Hòa cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo được nhiều áp lực về phía đội khách.

Phút thứ 9, Felix của Khánh Hòa có cơ hội đối mặt với thủ môn Quang Huy nhưng dứt điểm không thành công.

Phút 41, Quang Hải có cơ hội đối mặt với khung thành đội khách, nhưng lại đánh đầu trúng tay thủ môn Quang Huy.

Cuối hiệp 1, các khán giả đã bắt đầu la ó phản đối đội chủ nhà.

Phút 51, Tấn Tài thực hiện cú vô-lê gỡ hòa 1-1 cho Khánh Hòa.

Sân Pleiku, HAGL – QK4: 1-1

HAGL: Công Vương; Việt Cường; Văn Pho; Việt Anh; Sakda; Duy Quang; Thonglao; Minh Thiện; Evaldo; Melo; Thanh Bình.

Quân khu 4: Ngọc Tân; Văn Dũng; Đình Luật; Tất Tài; Tuấn Anh; Trọng Phú; Sơn Hà; Văn Lâm; Moses; Mota; Lazaro.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi hai đội không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành của cả hai bên. Mỗi bên chỉ tạo được 1 tình huống đáng chú ý nhưng không chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong trận này đội chủ nhà HAGL tỏ ra chậm chạp và bế tắc trên hàng công trước hàng phòng ngự dày đặc của QK4. Thiếu vắng Lee Nguyễn, tuyến giữa của đội chủ nhà tỏ ra rời rạc và rất vất vả trong việc triển khai bóng.

Phút 52, HAGL có cơ hội ăn bàn rõ rệt nhất kể từ đầu trận sau cú sút xa phải đến 30m của Thonglao, rất tiếc là bóng lại tìm trúng cột dọc.

Phút 78, Mota dứt điểm tung lưới HAGL, mở tỷ số cho QK 4.

Phút 90+3, từ đường chuyền của Thái Dương vào trong vòng cấm, Evaldo sút tung lưới thủ môn Ngọc Tân, gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Như vậy, hy vọng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở lượt về của QK4 đã bị chặn đứng ở phố núi.

Sân Chi Lăng, SHB.ĐN – ĐT.LA: 4-0

SHB.Đà Nẵng: Đức Cường; Hải Lâm; Phước Vĩnh; Hoàng Quãng; Văn Học; Molina; Nguyên Sa; Quốc Anh; Nguyễn Rogerio; Rafael; Cocchi.

ĐT.LA: Santos; Quốc Huân; Quang Trãi; Rocha; Thanh Giang; Minh Phương; Minh Thông; Antonio; Tsamala; Văn Khải; Việt Thắng.

Cơn mưa trước khi trận đấu diễn ra đã khiến sân Chi Lăng ngập trong nước và ảnh hưởng khá lớn tới lối chơi của cả hai đội.

Những phút đầu trận, SHB.ĐN đã đẩy cao đội hình chơi tấn công và tạo được một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành TM Santos.

Phút 20, Molina có cú sút khá căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi túng vào vị trí thủ môn Santos đã chọn. Sân trơn, bóng ướt đang khiến trận đấu trở nên vỡ vụn.

Phút 22, từ cú sút của Rogerio bên cánh phải, bóng luẩn quẩn trước khung thành ĐT.LA tạo điều kiện cho Hoàng Quãng băng vào sút bồi nhưng bóng lại đi ra ngoài.

Phút 33, từ đường chuyền của Cocchi, Quốc Anh xử lý mềm mại ngoài vòng cấm trước khi tung cú sút hiểm hóc đánh bại Santos, mở tỷ số cho SHB.ĐN.

Phút 43, Việt Thắng có pha băng xuống rất nhanh trước khi đối mặt với thủ môn Đức Cường, nhưng cú sút căng sau đó của anh lại đi trúng xà ngang.

Phút 50, TM Santos có cú sút phạt sở trường, rất may là Đức Cường đã cảnh giác đấm bóng chịu quả phạt góc.

Phút 64, đội trưởng Minh Phương có pha đá phạt rất chuẩn xác từ cánh phải vào trong vòng cấm, nhưng cú đánh đầu của Văn Khải lại đi trúng vị trí của thủ môn Đức Cường bên phía SHB.ĐN.

Phút 65, Quốc Anh có pha đi bóng rất nỗ lực bên cánh trái trước khi tạt bóng đi trúng cột dọc rất đáng tiếc.

Phút 68, sau pha phối hợp ăn ý giữa Văn Học và Quốc Anh bên cánh trái, Molina dứt điểm rất căng từ cự ly gần nhưng TM Santos đã xuất sắc tung người cứu thua cho ĐT.LA.

Phút 75, từ một pha phản công nhanh, Rafael bứt tốc rất nhanh bên cánh phải rồi vượt qua sự truy cản của Thanh Giang trước khi căng ngang cho Molina băng lên đệm bóng cận thành làm tung lưới Santos. Tỷ số là 2-0 cho đội chủ nhà SHB.ĐN.

Phút 80, bóng dội xà ngang khung thành TM Santos sau cú sút sấm sét của Rogerio.

Phút 82, sau một pha phối hợp với đồng đội, Rafael băng lên từ tuyến hai, sút tung lưới TM Santos nâng tỷ số lên 3-0 cho SHB.ĐN.

Phút 85, thủ môn Santos mắc sai lầm sau cú sút xa không mấy nguy hiểm của Nguyên Sa, biếu không cho SHB.ĐN bàn thắng. Tỷ số là 4-0 cho đội chủ nhà.

Sân Thanh Hóa, Thanh Hóa – XM.HP: 2-4

Thanh Hóa: Mạnh Hà; Đình Tùng; Hữu Thắng; Hà Đức; Văn Tuấn; Thành Luân; Văn Hương; Sỹ Thanh; Alejandro; Rogelio; Fabio.

XM.Hải Phòng: Tuấn Điệp; Achaw; Minh Đức; Bật Hiếu; Minh Châu; Văn Nam; Thanh Tùng; Leandro; Trọng Nghĩa; Ngọc Thanh; Elenildo.

Đội chủ nhà đang gây sức ép và đẩy cao đội hình lên phần sân XMHP hòng tìm kiếm bàn thắng sớm, nhưng chưa tận dụng được cơ hội trước và trong vòng cấm của đội khách.

XMHP chủ động chơi phòng ngự phản công và tạo được một số tình huống khá nguy hiểm . Phút 31, Elenildo căng ngang trước cầu môn, nhưng không có bóng áo đỏ nào kịp băng vào.

Phút 32, Văn Tuấn sút phạt từ khoảng cách hơn 30m, mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Hiệp 2, đội khách thường xuyên dâng cao tấn công hòng tìm bàn gỡ. Phút 55, từ đường chuyền dọn cỗ của Leandro, Elenildo gỡ hòa 1-1 cho XMHP.

Phút 61, từ một pha phản công, Leandro làm xiếc với trái bóng trước khi chuyền cho Văn Thành băng xuống đối mặt với thủ môn, nhưng pha căng ngang của cầu thủ này không được đồng đội cụ thể hóa thành bàn thắng.

Phút 63, Văn Tuấn đưa bóng vào lưới XMHP nhưng trợ lý trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Phút 66, Elenildo độc diễn qua hậu vệ Thanh Hóa, nâng tỷ số lên 2-1 cho XMHP.

Phút 67, từ pha đá phạt trực tiếp, Minh Đức của XMHP đốt lưới nhà, gỡ hòa 2-2 cho Thanh Hóa. Nhưng chỉ một phút sau, Văn Thành lại đưa đội khách vươn lên dẫn trước một lần nữa.

Phút 83, thủ thành Xuân Việt bên phía XMHP suýt chút nữa đã để bóng lọt lưới sau cú đánh đầu không mấy nguy hiểm của Rogelio.

Phút 85, Ngọc Thanh đi bóng lắt léo trong vòng cấm buộc Hà Đức của Thanh Hóa phải phạm lỗi. Phạt đền cho XMHP và trên chấm 11m Leandro đã nâng tỷ số lên 4-2 cho đội khách.

Sân Hàng Đẫy, T&T HN – TĐCS.Đồng Tháp: 5-2

T&T Hà Nội: Hồng Sơn; Trọng Bình; Trọng Hải; Đại Đồng; Hồng Minh; Sỹ Cường; Xuân Tú; Cristiano; Benecio; Endene; Công Vinh.

TĐCS. Đồng Tháp: Tấn Trường; Thanh Hải; Minh Triết; Chí Hùng; Được Em; Amougou; Văn Nghĩa; Aniekan; Quý Sửu; Văn Mộc; Phước Thạnh.

Phút 7, Công Vinh đưa T&T HN vươn lên dẫn trước 1-0, đây cũng là bàn thứ 11 của anh kể từ đầu giải.

Phút 32, từ đường chuyền của Sỹ Cường, Công Vinh nâng tỷ số lên 2-0 cho T&T HN.

Phút 51, Đồng Tháp rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha đá nối của Văn Nghĩa từ cú dứt điểm của Văn Mộc bị dội ra.

Phút 63, Được Em gỡ hòa 2-2 cho Đồng Tháp.

Sau khi Đồng Tháp gỡ hòa 2-2, trận đấu trở nên hấp dẫn với liên tiếp các cơ hội được tạo ra về khung thành của cả hai bên. Phút 81, Agostinho sút bóng trong vòng cấm nâng tỷ số lên 3-2 cho T&T HN.

Phút 87, trên chấm 11m, Endene dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 4-2 cho T&T HN.

Phút 90+2, Agostinho ấn định chiến thắng đậm đà 5-2 cho T&T HN sau đường căng ngang của Công Vinh.

Sân Thống Nhất, TP.HCM – Thể Công: 0-1

TP.HCM: Khoa Điển; Minh Chuyên; Wole; Ngọc Tùng; Trọng Hoàng; Văn Chính; Chí Thắng; Ngọc Bảo; Tấn Trung; Romero; Jackson.

Thể Công: Mạnh Dũng; Tuấn Tùng; Minh Đức; Xuân Hợp; Xuân Thành; Abbey; Phước Tứ; Quốc Long; Bảo Khanh; Reginaldo; Lima.

Phút 19, Reginaldo cứa lòng hiểm hóc, nhưng thủ thành Khoa Điển đã xuất sắc tung người đẩy bóng.

Phút 33, Mario chọc khe cho Jackson băng xuống đối mặt với khung thành Thể Công, nhưng không thắng được thủ môn Mạnh Dũng.

Phút 36, Minh Chuyên tạt bóng vào khung thành đã bỏ trống, nhưng Chí Thắng đánh đầu vọt xà khung thành Thể Công rất đáng tiếc.

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc không bàn thắng thì vào đúng phút cuối cùng, Thể Công đã có bàn thắng duy nhất của trận đấu để đem về trọn vẹn 3 điểm. Từ một pha phản công, Xuân Thành đi bóng qua một hậu vệ TP.HCM rồi sút chéo góc ấn định chiến thắng 1-0 cho Thể Công.
 
Nhóm PV TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm