(TT&VH) - Trong kế hoạch tái thiết cho mùa giải mới, Marcelo Bielsa từ lâu đã được Sevilla ngắm sẵn cho vị trí HlV trưởng. Song tới khi thực sự tiếp cận với HLV người Argentina thì Sevilla mới biết biệt danh "El Loco" (gã điên) của ông không tồn tại một cách vô cớ.
Nguồn tin từ Sanchez Pizjuan cho hay BLĐ đội bóng xứ Andalucia hiện đang chưa biết phải đối phó như thế nào với những yêu cầu khá quái gở trước khi ký hợp đồng của Bielsa. Một trong số những yêu cầu này là Bielsa sẽ không trả lời phỏng vấn, không tham gia họp báo, nói chung là không xuất hiện trước truyền thông trước hay sau mỗi trận đấu. Ngoài ra, cánh phóng viên cũng không được phép tiếp cận khu tập luyện của đội bóng. Đây đều là những yêu cầu đi ngược lại quy định của FIFA và UEFA.
+ Manu đã là người của Sevilla
Bố của Manu del Moral, ông Manuel, đã lên tiếng xác nhận thông tin con trai sẽ chơi bóng cho Sevilla từ mùa giải tới. Manu sẽ khoác áo đội bóng thành Andalucia theo một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, và phí chuyển nhượng của anh vào khoảng 4,5 triệu euro. Ông Manuel cũng nói thêm việc chuyển từ Getafe sang Sevilla là một "lựa chọn hoàn hảo" của Manu, bởi anh vừa được ở gần nhà (Manu là người Jaen), vừa được nhận lương cao hơn, được cho cho một đội bóng ổn định và thường xuyên dự Cúp châu Âu, và quan trọng hơn hết là có nhiều khả năng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia hơn. Như thế, Sevilla đã có tân binh thứ 2 khi mùa giải còn chưa kết thúc. Trước Manu, tiền vệ Trochowski cũng đã là người của Sevilla theo một hợp đồng chuyển nhượng tự do.
L.G