(TT&VH) - Trận Valencia-Sevilla được xem là tâm điểm của vòng đấu này không chỉ vì đây là trận đấu có tính chất cực kỳ quan trọng trong việc phân bổ hai tấm vé dự Champions League còn lại (2 tấm kia chắc chắn đã bị Barca và Real chiếm rồi), mà còn nó còn là nơi so tài trực tiếp của hai trong số những tiền đạo xuất sắc nhất Liga. David Villa, "ác mộng" của Sevilla với 8 lần chọc thủng lưới đội bóng xứ Andalucia, sẽ mặt đối mặt với Freddy Kanoute, chân sút đang có phong độ cao nhất Liga với 11 pha lập công chỉ trong 9 trận gần nhất.

Khách quan mà nói, kể cả khi không bị ám ảnh bởi cái "dớp" kể trên, thủ thành Palop của Sevilla cũng khó mà ngăn được Villa ghi bàn vào thời điểm này. Hầu như không ai đủ sức làm điều ấy. Ngay cả khi đó chính là bản thân Villa, như trong trận đấu với Gijon. Chưa bao giờ, Villa cảm thấy việc chọc thủng lưới một đội bóng ở Liga lại dễ dàng như lúc này. Với cú sút penalty thành bàn ở El Molinon, "El Guaje" đã có được bàn thắng thứ 22 sau 30 trận ở Liga mùa này, một kỷ lục cá nhân. Chỉ cần ghi thêm 4 bàn nữa trong 8 trận còn lại, Villa sẽ cân bằng được thành tích ghi bàn tốt nhất của chính mình ở Liga (26 bàn ở mùa 05-06, mùa đầu tiên chuyển từ Zaragoza sang Valencia). Với một người đã ghi tới 10 bàn trong 10 trận từ đầu năm 2009, đó hoàn toàn là một mục tiêu trong tầm với.
Có trong tay một tiền đạo xuất sắc như Villa, Valencia đang khiến gần như cả châu Âu phải ghen tị. Gần như thôi, bởi trong danh sách những kẻ ao ước có được một tay súng đạt phong độ tốt như Villa không có tên Sevilla. Vì với họ, chỉ Kanoute là đủ. Nếu ở Valencia, Villa có vai trò cực lớn, thì ở Sevilla, Kanoute là tất cả. Ít nhất là ở mùa giải này, mùa giải đỉnh cao của Kanoute. Trong một đội bóng không còn "tận hiến" như những năm trước, khả năng ghi bàn của Kanoute không những không mai một đi (như của Fabiano), mà thậm chí càng ngày càng trở nên hoàn thiện. Sau 30 trận mùa này, tiền đạo người Mali đã có được 16 bàn thắng ở Liga (20 bàn tất cả), nghĩa là chỉ còn kém cùng kỳ mùa giải đỉnh cao 05-06 (của cả Sevilla và của chính anh) có 3 bàn, trong khi nhiều hơn mùa trước tới 5 bàn.
Thực tế là sự bùng nổ của Kanoute chỉ mới diễn ra cách đây chưa lâu. Chính xác là từ ngày 8/2, trong trận thua 1-2 lịch sử của Sevilla ở trận derby với Real Betis. Sau bàn thắng ấy, "khẩu Freddy" bắt đầu được chuyển sang chế độ liên thanh. Chỉ trong có 9 trận (tính cả derby), Kanoute đã ghi được tới 11 bàn, trong đó có 8 bàn được ghi trong 5 trận liên tiếp từ vòng 25 tới vòng 29. Cũng từ mạch trận ấy, Kanoute chạm tay tới 2 cột mốc quan trọng. Cột mốc thứ nhất là hat-trick đầu tiên trong màu áo Sevilla, được lập trong trận đại thắng Valladolid 4-1. Còn cột mốc thứ hai là bàn thắng thứ 90 ở Liga, được lập trong trận đấu với Recreativo. Bàn thắng ấy đã đưa tên tuổi Kanoute sánh ngang một thần tượng cũ của sân Pizjuan là Suker trên ngôi đầu của bảng xếp hạng những chân sút nước ngoài xuất sắc nhất...
Rõ ràng, với sự xuất hiện cùng lúc của Villa và Kanoute, cho dù có xảy ra bất kỳ điều gì, Mestalla cũng không sợ thiếu bàn thắng.
|
00h00 ngày 20/04, sân Mestalla: Valencia - Sevilla
Trả món nợ Cúp Nhà Vua Nếu các trận đấu giữa hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp thường được gọi là những "trận đấu 6 điểm" (3 điểm được cho đội thắng và 3 điểm mất của đội thua), thì với Valencia, trận đấu với Sevilla này có thể coi là trận đấu của... rất nhiều điểm. Bởi nếu thắng, Valencia không chỉ thu hẹp được khoảng cách với Sevilla và ngăn không cho đội bóng này bứt xa hơn nữa, mà họ còn nhờ đó không bị bắt kịp hoặc vượt mặt bởi cả... nửa chục những kẻ bám đuổi phía sau.
Thường thì trước những trận đấu quan trọng như thế này, người ta hay tìm một chi tiết nào đó từ quá khứ để làm động lực. Emery, HLV của Valencia, chọn thất bại đau đớn ở vòng tứ kết Cúp Nhà Vua năm nay. Nói đau đớn là vì Valencia bị loại chỉ do luật bàn thắng sân khách (thắng 3-2 trên sân nhà song thua 1-2 trên sân khách), với bàn thua quyết định được trung vệ Squillaci của Sevilla ghi vào những giây bù giờ. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới chuyện báo thù, Emery phải giải cho được bài toán phòng ngự cái đã, bởi khi mà ngay cả một đội bóng sắp sửa xuống hạng như Gijon còn chọc được thủng lưới Cesar tới 2 lần, thì không hiểu mành lưới của họ sẽ còn rách rưới tới thế nào sau khi phải đối diện với những sát thủ Kanoute, Fabiano bên phía Sevilla. Tin vui cho Emery là Marchena và Miguel đã trở lại, song tin buồn là cả 3 hậu vệ trái mà ông có, gồm Moretti, Del Horno và Thiago Carleto, đều không thể có mặt vì chấn thương. Mà ở cánh trái của họ, tức cánh phải của Sevilla, Jesus Navas nguy hiểm đến thế nào thì tất cả đều đã biết. Dự đoán: 3-2 |
V.Cường