(TT&VH) - Cuộc đình công lớn nhất của các nhân viên điều khiển không lưu tại Tây Ban Nha kể từ sau cái chết của nhà độc tài Franco năm 1975 đã khiến rơi vào trạng thái hỗn loạn, dẫn đến việc các đội bóng tại Liga phải sử dụng các phương tiện khác để tới địa điểm thi đấu.
Do phải chuyển từ máy bay sang xe bus, Atletico Madrid đã phải khởi hành tới Valencia sớm hơn dự kiến để các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Phía Mallorca thì chỉ biết chờ cuộc đình công nhanh chóng kết thúc do máy bay là phương tiện duy nhất kết nối xứ Đảo của họ với đất liền. Mà nếu có tới Madrid kịp thì Mallorca cũng gần như chắc chắn sẽ không có người dẫn dắt, do HLV của họ, Michael Laudrup, tới giờ vẫn đang mắc kẹt ở Đan Mạch sau khi về chịu tang cha.
"Tội" nhất là Sporting Gijon. Để tới được Barcelona dự trận đấu với Espanyol, thầy trò Manuel Preciado đã phải ngồi xe bus hơn 8 tiếng đồng hồ, vượt qua quãng đường cắt ngang đất nước TBN dài hơn 800 km và đi qua 8 khu tự trị, gồm Asturias, Cantabria, Basque, La Rioja, Navarre, Aragon và Catalunya.
Trong khi đó, dù chỉ phải di chuyển 300km tới Pamplona để dự trận đấu với Osasuna (diễn ra rạng sáng nay) song Barca đã đề nghị hoãn trận đấu sang ngày Chủ nhật, cùng giờ với các trận còn lại, nghĩa là bóng sẽ lăn vào 23 giờ đêm nay. Lý do Barca đưa ra là từ khi Guardiola lên làm HLV, họ luôn di chuyển tới địa điểm thi đấu trong ngày diễn ra trận đấu, thế nên đã "trở tay không kịp" khi cuộc đình công bất ngờ của giới điều khiển không lưu nổ ra. LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã đồng ý lùi trận đấu lại một ngày dù theo luật định thì nếu một đội bóng không ra sân theo đúng lịch thì sẽ bị xử thua 0-3.
Quyết định này đã gây nên cuộc tranh cãi lớn, và dưới sức ép của báo chí Madrid cũng như sự phản đối của Osasuna, đến chiều ngày hôm qua, tức chỉ vài tiếng trước giờ bóng lăn, thầy trò Pep đã đành phải lục đục lên xe bus để tới Pamplona.
![]() Barca phải hành quân tới Pamplona bằng xe bus - Ảnh: Getty |
"Tội" nhất là Sporting Gijon. Để tới được Barcelona dự trận đấu với Espanyol, thầy trò Manuel Preciado đã phải ngồi xe bus hơn 8 tiếng đồng hồ, vượt qua quãng đường cắt ngang đất nước TBN dài hơn 800 km và đi qua 8 khu tự trị, gồm Asturias, Cantabria, Basque, La Rioja, Navarre, Aragon và Catalunya.
Trong khi đó, dù chỉ phải di chuyển 300km tới Pamplona để dự trận đấu với Osasuna (diễn ra rạng sáng nay) song Barca đã đề nghị hoãn trận đấu sang ngày Chủ nhật, cùng giờ với các trận còn lại, nghĩa là bóng sẽ lăn vào 23 giờ đêm nay. Lý do Barca đưa ra là từ khi Guardiola lên làm HLV, họ luôn di chuyển tới địa điểm thi đấu trong ngày diễn ra trận đấu, thế nên đã "trở tay không kịp" khi cuộc đình công bất ngờ của giới điều khiển không lưu nổ ra. LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đã đồng ý lùi trận đấu lại một ngày dù theo luật định thì nếu một đội bóng không ra sân theo đúng lịch thì sẽ bị xử thua 0-3.
Quyết định này đã gây nên cuộc tranh cãi lớn, và dưới sức ép của báo chí Madrid cũng như sự phản đối của Osasuna, đến chiều ngày hôm qua, tức chỉ vài tiếng trước giờ bóng lăn, thầy trò Pep đã đành phải lục đục lên xe bus để tới Pamplona.
V.C
