"Sát thủ" Aguero: Tôi ngồi dự bị cũng chẳng sao

09/10/2011 06:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền đạo Sergio Aguero đã khẳng định rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu HLV Roberto Mancini để anh ngồi trên ghế dự bị. 


Aguero sẵn sàng ngồi dự bị nếu Mancini yêu cầu - Ảnh AP

Phát biểu này của Aguero chẳng khác nào một “cái tát” vào mặt tiền đạo  đồng hương Carlos Tevez, người gần như không còn tương lai ở Man City sau hành động từ chối vào sân trong trận thua 0-2 trước Bayern Munich ở vòng bảng Champions League. Cho dù Tevez không gây ra scandal nói trên, tiền đạo người Argentina đã không còn là chính mình so với mùa trước khi mới được ra sân 2 lần mùa này ở đội hình xuất phát.

Trái lại, Aguero đã chứng tỏ được cái giá 38 triệu bảng của mình khi ghi tới 8 bàn trong 9 trận cho Man City. Và điều quan trọng hơn, Aguero “dễ bảo” hơn so với đàn anh đồng hương.

“Lựa chọn ai ra sân thuộc quyền quyết định của HLV. Nếu đến lượt tôi phải ngồi dự bị, ở bất cứ trận đấu nào thì đó là bởi quyết định của HLV và tôi chẳng có vấn đề gì cả. Ở Man City, rất nhiều người có thể thay thế vị trí của nhau. Nếu không có David Silva, chúng tôi đã có Samir Nasri. Dù ai ra sân đi chăng nữa, chúng tôi vẫn rất mạnh”, tờ Mirror dẫn lời Aguero.

Trái với Tevez, người luôn có xu hướng xung đột với HLV Mancini, Aguero đã hết lời ca ngợi phương pháp huấn luyện của chiến lược gia người Italia. “Mancini nói rất nhiều, và bảo tôi phải di chuyển, chạy chỗ như thế nào. Tôi luôn học hỏi được nhiều điều từ các HLV và Mancini không phải là ngoại lệ. Mancini có thể giúp tôi chơi hay hơn và thích nghi với bóng đá Anh”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm