'Làn sóng đỏ' ở Singapore đến từ đâu?

12/06/2015 08:26 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Trong suốt những ngày U23 Việt Nam thi đấu ở vòng bảng môn bóng đá tại SEA Games 28, người ta luôn chứng kiến sự hiện diện của các CĐV Việt Nam trên khán đài cùng đồng phục đỏ rực và phong cách cổ vũ khá chuyên nghiệp.

Sở dĩ CĐV Việt Nam lần này tạo được phong cách cổ vũ có tổ chức như vậy là nhờ vai trò của Hoàng Yến, Nguyên Ân và Hải Hoàng, 3 thành viên trụ cột của Hội CĐV Việt Nam (VFS).

Bộ ba này sang Singapore từ ngày 29/5 với nhiệm vụ thay mặt VFS tổ chức tập hợp CĐV để truyền lửa cho U23 Việt Nam trong suốt thời gian thi đấu tại SEA Games 28.

Toàn bộ đồng phục màu đỏ mà các CĐV Việt Nam sử dụng trên khán đài sân Bishan những ngày qua đều do bộ ba trụ cột của VFS mang từ Việt Nam sang. Và thông qua Lãnh sự quán Việt Nam tại Singapore, Hoàng Yến, Nguyên Ân và Hải Hoàng đã kết nối với các CĐV Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore để tổ chức thành nhóm CĐV cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Có lẽ vì đã sống ở Singapore trong thời gian dài và chịu ảnh hưởng bởi phong cách cổ vũ chuyên nghiệp của CĐV Singapore ở các sự kiện thể thao lớn, nên các CĐV Việt Nam dưới sự hướng dẫn của 3 thành viên VFS đã giúp khán đài sân Bishan luôn rực lửa trong những trận đấu có sự tham dự của U23 Việt Nam.

Hoàng Yến cho biết vé xem bóng đá được các CĐV Việt Nam mua theo nhóm ngay từ trước giải nên không gặp phải vấn đề gì. Chỉ có một số CĐV Việt Nam không may mua phải vé giả ở trận U23 Việt Nam – U23 Thái Lan vào ngày 10/6 vừa qua nên không được vào sân, và đây được xem là sự cố đáng kể nhất mà CĐV Việt Nam gặp phải từ đầu SEA Games.

Những ai thường xuyên theo dõi bóng đá Việt Nam sẽ không quá xa lạ với Hoàng Yến, bởi cô gái xinh đẹp đã là mẹ của 2 cậu con trai này là thành viên trụ cột của VFS từ ngày đầu thành lập tới nay.

Trong rất nhiều giải đấu có sự tham dự của các ĐTQG Việt Nam, từ bóng đá 11 người tới bóng đá trong nhà, từ trong nước cho tới nước ngoài, dù trong Nam hay ngoài Bắc, Hoàng Yến đều có mặt trên khán đài với tư cách là thành viên của VFS.

Không chỉ là người chịu trách nhiệm về mặt hậu cần cho VFS, Hoàng Yến còn là người bắt nhịp cổ vũ trên khán đài. Những ai xem trận U23 Việt Nam – U23 Thái Lan ngày 10/6 vừa qua hẳn khó quên được hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn luôn lĩnh xướng ca hát và hô vang khẩu hiệu để động viên các tuyển thủ Việt Nam.

Thậm chí khi cần Hoàng Yến còn cầm dùi trống gõ rất nghề để khuấy động bầu không khí trên khán đài, tạo cho các tuyển thủ U23 Việt Nam cảm giác lúc nào họ cũng được CĐV cổ vũ nhiệt tình ở sau lưng.

Chiến thắng sẽ là sự đền đáp xứng đáng

Hoàng Yến cho biết bài hát cổ động của VFS mang tên “Mãi mãi một tình yêu” được cover lại dựa trên nền nhạc bài The Champion. Lời Việt  của bài hát được Hội CĐV Thể Công chuyển giao lại cho VFS và được VFS chỉnh sửa lại chút ít cho phù hợp.

Ở vòng bảng AFF Cup 2014 diễn ra tại Hà Nội năm ngoái, Hoàng Yến cũng cùng Nguyễn Ân và một bạn nữa từ VFS bay ra Hà Nội để cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Kinh phí là vấn đề khó khăn nhất với nhóm bạn trẻ của VFS, vì ở AFF Cup 2014 họ đã bỏ tiền túi để ra Hà Nội trong gần chục ngày.

Còn trong chuyến sang Singapore lần này, Hoàng Yến và 2 bạn được VFS hỗ trợ 50% tiền vé máy bay, nhưng quãng thời gian hơn 2 tuần ở một quốc gia đắt đỏ nhất nhì Đông Nam Á như Singapore hẳn sẽ là gánh nặng không nhỏ về tài chính với Hoàng Yến cùng các bạn.

Khi được chúng tôi hỏi về suy nghĩ của mình khi các CĐV Việt Nam liên tục được HLV Miura nhắc tới, Hoàng Yến trả lời: “Cảm ơn HLV Miura đã đánh giá cao sự cổ vũ từ CĐV và là cầu thủ thứ 12 trên sân. Hy vọng với sự hỗ trợ tinh thần của các cầu thủ số 12, U23 Việt Nam sẽ chơi với nhiều năng lượng hơn, nhiệt huyết hơn, hiểu được chiến thuật của HLV để giành chiến thắng trước đối thủ.

Hội CĐV bóng đá Việt Nam VFS sẽ luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, vì bóng đá là niềm tự hào dân tộc. Hy vọng HLV Miura sẽ hỗ trợ bóng đá Việt Nam nâng lên tầm cao mới trong tương lai”.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm