Không hiểu vì vui mà uống bia quá nhiều hay vì nguyên do nào khác mà trong khi các đồng đội ở Juventus vẫn tươi cười nói chuyện, vẫy tay chào các tifosi từ trên xe bus thì Pirlo ngồi ở ghế trước gục đầu xuống không biết trời đất là gì.
Một bên là champagne và pháo sáng. Một bên là tiếng súng, máu và tiếng khóc. Tất cả bắt đầu với âm thanh của một khẩu súng lục. Rồi tất cả khép lại với lễ ăn mừng đầy nụ cười và những tiếng reo vang Juventus.
Dù bất ngờ bị chủ nhà Sassuolo vượt lên dẫn trước, Juve vẫn đạt được mục tiêu của mình với chiến thắng 3-1 với các bàn thắng của Tevez, Marchisio và Llorente.
Đội đầu bảng đá với đội đang trong khu vực xuống hạng. Thông thường những trận đấu kiểu này hay chứa đựng bất ngờ bởi lẽ những đội có nguy cơ xuống hạng bao giờ cũng chơi với 100% khả năng để kiếm tìm sự sống.
Không đàn áp đối thủ như Bayern ở Bundesliga. Không vờn đối thủ năm này qua năm khác như Barcelona, hay hủy diệt các hàng phòng ngự bằng những ngôi sao tấn công kiểu Real, Juventus vẫn thống trị Serie A theo cách riêng của họ