Hành tinh bóng đá

Dortmund & Schalke: Nỗi buồn vùng Ruhr

21/12/2008 10:56 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Với hai đại diện tiêu biểu là Dortmund và Schalke, vùng Ruhr là một trong những điểm nóng của bóng đá Đức. Thế nhưng, chỉ sau nửa chặng đường, vùng đất cuồng nhiệt với trái bóng tròn ở miền Tây đã phải đối mặt với một mùa giải thất vọng nữa.

Schalke và Dortmund là hai trong số năm đội bóng bắt đầu mùa giải với HLV mới. Ở Schalke, Fred Rutten thế chỗ Mirko Slomka. Ở Dortmund, Juergen Klopp thay chân Thomas Doll. Một người vừa giành giải thưởng Johan Cruyff dành cho HLV xuất sắc nhất Hà Lan mùa 2007-2008 (Rutten), một người đã có những năm tháng thăng hoa cùng đội bóng “tý hon” Mainz (Klopp), cả hai đều là những niềm hy vọng của dân vùng Ruhr.

Klopp là người sớm để lại ấn tượng bằng chiến thắng trước Bayern ở trận tranh Siêu Cúp không chính thức cũng như sự khởi đầu mùa giải mới khá thuận lợi. Rutten là người sớm trở thành “tội đồ” trong thất bại của Schalke trước Atletico Madrid ở vòng loại thứ ba Champions League, khiến đội bóng của thành phố Gelsenkirchen phải xuống chơi ở Cúp UEFA. Dù cách khởi đầu có khác nhau nhưng cuối cùng, Dortmund và Schalke vẫn gặp nhau ở một điểm chung là gây thất vọng lớn.

Ở đấu trường châu Âu, Dortmund bị Udinese loại ngay từ vòng một Cúp UEFA. Chẳng khá hơn, Schalke cũng bị đánh bật sau vòng bảng ở giải đấu hạng hai này, dù mùa trước họ còn làm nên lịch sử với việc góp mặt ở tứ kết Champions League. Nếu châu Âu là biển lớn có thể quá sức với Schalke và Dortmund thì ngay tại “ao làng” Bundesliga, hai đại diện ưu tú của bóng đá vùng Ruhr cũng chẳng để lại dấu ấn nào đáng kể, nếu không muốn nói đó là một sự thất vọng nữa.
 
Cả Dortmund lẫn Schalke đều gây thất vọng.

Schalke là đội bóng có hàng phòng ngự an toàn nhất Bundesliga chỉ với 16 bàn thua. Xếp ngay sau Schalke là Dortmund với 19 lần để thủng lưới. Dortmund lại là đội bóng để thua ít trận nhất, với hai lần bị đánh bại như Bayern. Tuy nhiên, những thống kê khả dĩ đó không mang lại kết quả khả quan cho hai đội bóng vùng Ruhr, nhất là khi nhìn lên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Đức sau lượt đi. Do có quá ít trận thắng (kém Hoffenheim tới bốn trận) nên Dortmund và Schalke chỉ có thể kết thúc nửa chặng đường đầu tiên với những vị trí nằm ngoài Top 5 – nhóm có thể dự Champions League và Cúp UEFA mùa tới. Lịch sử Bundesliga từng ghi nhận không có một đội bóng nào có thể đoạt chức vô địch nếu kết thúc lượt đi ở ngoài Top 5. Vậy nên, người vùng Ruhr cũng chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa.

Có thể hiểu cho Dortmund vì họ vẫn chưa thực sự thoát khỏi những khó khăn về mặt tài chính – hệ quả của việc đầu tư ồ ạt thiếu tính toán trong những năm đầu của thế kỷ 21, nên không thể có được dàn cầu thủ tốt nhất. Không những thế, chấn thương còn cướp đi của đội bóng này những trụ cột quan trọng như hậu vệ người Brazil Dede hay tiền đạo người Thụy Sĩ Alexander Frei… Nhưng Schalke lại có tiền, rất nhiều tiền, nhờ sự hậu thuẫn của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom đến từ nước Nga. Tuy nhiên, do không biết cách tiêu, do tầm nhiều chiến lược hạn chế của Giám đốc điều hành Andreas Moeller, Schalke cũng không thể có được những cầu thủ tốt nhất cho mục tiêu chinh phục danh hiệu vô địch Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử.

Cùng với sa sút không phanh của Bochum, bóng đá vùng Ruhr đang ngập chìm trong nỗi buồn và chưa biết bao giờ mới tìm lại được niềm vui.

Từ 4 xuống 3, và sắp thành 2?

Mùa trước, vùng Ruhr có bốn đại diện tranh tài ở Bundesliga nhưng sau khi Duisburg xuống hạng, khu vực này chỉ còn lại Dortmund, Schalke và Bochum góp mặt ở giải đấu cao nhất của bóng đá Đức. Tuy nhiên, số phận của Bochum đang như chỉ mành treo chuông. Sau nửa chặng đường, họ tạm xếp thứ hai từ dưới lên với vỏn vẹn 11 điểm qua 17 trận.

Đông Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm