“Sao mai” Ngọc Ký từng trách bố vì mình… lùn!

02/06/2010 13:20 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Trong buổi giới thiệu album mới, chàng ca sĩ người Nam Định chia sẻ rất thật thà về chiều cao “khiêm tốn” của mình: “Ngày xưa khi đi thi Sao Mai, 2 năm không được, tôi buồn lắm, cứ nghĩ là mình không được do ngoại hình. Tôi hay trách vui với bố: “Sao bố không “cố” thêm tí nữa để con cao hơn chút có phải tốt không? Em trai con cũng cao mà chỉ có mỗi con là thấp thế này!”.

Thế nhưng, Ngọc Ký đã được mọi người động viên rằng, hãy nhìn anh Trọng Tấn kia kìa, anh ấy cũng thấp nhưng giọng hát đã lấn át ngoại hình. Thế là Ngọc Ký đã quyết tâm luyện tập hát thật hay để “bù đắp” cho sự thua kém về chiều cao. Và ngôi “Á quân” của Sao Mai 2009 đã minh chứng phần nào cho điều ấy. Ngọc Ký cũng là người đầu tiên trong lứa sao mai 2009 ra album đầu tay. Album “Khát vọng tình yêu” mang phong cách semi classic với những ca khúc nổi tiếng: Gửi nắng cho em, Huyền thoại hồ Núi Cốc, Khát vọng, Hà Nội ngày trở về…

Sắp tới Ngọc Ký sẽ tiếp tục ra mắt album theo dòng nhạc dân gian - dòng nhạc đã đưa Ngọc Ký thắng lớn tại Sao mai 2009.
Nam Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm