V-League

HLV Trần Tiến Đại 'nổi đóa' vì thất bại

15/04/2013 08:30 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Do đang chịu án kỷ luật cấm chỉ đạo 2 trận của BTC nên chiều qua HLV Trần Tiến Đại đã giao quyền chỉ đạo trên sân cho HLV Lư Đình Tuấn và ngồi theo dõi từ khu vực khán đài VIP sân Vinh. Tuy nhiên, ông Đại đã rất bức xúc vì cách điều hành của trọng tài Hoàng Anh Tuấn, kể cả việc BTC để xảy ra hiện tượng “vỡ sân” nên đã có những hành động không đẹp mắt ngay khi kết thúc trận đấu và trong phòng họp báo.

Các cầu thủ XMXT.SG đang phản ứng dữ dội với quyết định thổi phạt 11m của trọng tài Hoàng Anh Tuấn (trái). Ảnh: VSI

Khi trọng tài Hoàng Anh Tuấn nổi còi hết trận, HLV Trần Tiến Đại lao từ khu vực khán đài xuống sân để chặn đường vào của tổ trọng tài vừa hoàn thành nhiệm vụ. Khi đối mặt với trọng tài Hoàng Anh Tuấn, HLV Trần Tiến Đại đã giơ ngón tay cái chỉ xuống vào mồm “khen”: “Good, good” như một cách biểu lộ cảm xúc về cách điều hành của tổ trọng tài, trước khi đi về khu vực cabin của đội khách. Sau đó, ông Đại còn từ chối bắt tay lãnh đạo SLNA khi họ sang chào hỏi ở cuối trận đấu.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, ông Đại bức xúc tuyên bố: “Các khán giả khi xem trận đấu đếu thấy tình huống dẫn đến phạt đền là vô lý, bóng đá Việt Nam tồn tại những thực tế không chấp nhận được. Nếu cứ sai lầm như vậy thì tôi không biết bóng đá Việt Nam phát triển như thế nào ở châu lục. Vẫn biết chỉ là ở trong nước chúng ta chiến đấu với nhau thôi nhưng không thể tồn tại kiểu đó được”.

Để nâng tầm quan điểm, ông Đại còn cho rằng tình huống này sẽ làm bóng đá Việt Nam bị thụt lùi so với khu vực và ông yêu cầu báo chí đăng “nguyên xi” ý kiến đó của ông. “Quả phạt đền là quá ác nghiệt với XMXT SG chúng tôi, bóng đá cứ như thế thì còn gì là bóng đá nữa”, ông Đại tiếp lời.

Và khi được hỏi về cảnh tượng "vỡ sân” trước khi diễn ra trận đấu, HLV Trần Tiến Đại cho hay: “VPF và BTC phải có chế tài với BTC sân Vinh vì tôi thấy điều hành của họ quá kém. Tôi không biết có phải ngẫu nhiên hay không mà thấy lực lượng khán giả vào sân đông như vậy. Đây là 100% khán giả SLNA. Hôm nay chúng tôi đã chấp nhận thi đấu dưới áp lực như thế, nhưng không thể chấp nhận kiểu vỡ sân theo cách sắp xếp như thế. Cách làm của BTC sân là có ẩn ý riêng của họ và đây là điểm yếu của bóng đá Việt Nam. Hôm nay anh Chiêm (GĐĐH SLNA Hồ Văn Chiêm-PV) đến bắt tay tôi nhưng tôi từ chối, tôi chỉ chúc mừng anh ấy vì cách làm bóng đá của anh quá giỏi”.

Kết thúc buổi họp báo, HLV Trần Tiến Đại còn đề nghị: “Theo luật mới chúng tôi không kiện cáo được nhưng tôi tin lãnh đạo cao cấp nhất của VPF, VFF chứng kiến và tôi mong muốn có công nghệ truyền hình thì sẽ xem xét được tình huống đó là không thể chấp nhận được. Chúng tôi tuân thủ cuộc chơi, nhưng tôi khẳng định trọng tài thiên vị trận đấu này”.

Đại Nghĩa (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Tối qua, mặc dù trận đấu kết thúc đã lâu nhưng hàng nghìn người hâm mộ của đội bóng xứ Nghệ vẫn tổ chức đi diễu hành khắp thành phố. Đến 22h00 tối qua, khu vực quảng trường ở thành phố Vinh vẫn có hàng ngàn CĐV tụ tập đi diễu hành. Cờ, băng rôn, loa, kèn và tất cả vật dụng có thể phát ra tiếng kêu đều được CĐV huy động để tạo nên một bầu không khí náo nhiệt mà theo nhiều người chỉ có được khi SLNA đoạt chức vô địch ở màu giải năm 2011.

Trước trận đấu, BTC giải đã tổ chức trao giải xuất sắc nhất tháng 3 cho Đội bóng, HLV và Cầu thủ xuất sắc nhất cho SLNA, HLV Hữu Thắng và tiền đạo Công Vinh. Lãnh đạo SLNA quyết định dành tặng toàn bộ số tiền thưởng này cho gia đình của một CĐV xấu số trong Hội CĐV SLNA vừa qua đời vì tai nạn giao thông sau khi ra Hà Nội cổ vũ đội nhà.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm