10.000 bông hồng tưởng nhớ Michael Jackson

26/06/2012 17:09 GMT+7 | Âm nhạc

Để kỷ niệm ba năm ngày Michael Jackson qua đời, người hâm mộ ông hoàng nhạc pop đã đặt 10.000 bông hoa hồng trước mộ phần của ông tại nghĩa trang Forest Lawn, thành phố Glendale - phía bắc Los Angeles.


 
10.000 bông hoa hồng được đặt trước mộ của Michael Jackson - Ảnh: TMZ


Tờ TMZ đưa tin những người yêu mến Michael Jackson từ khắp mọi nơi, thông qua mạng xã hội, đã quyên góp được hơn 30.000 USD để có đủ tiền mua số hoa trên.

Những lời nhắn gửi bình yên đến huyền thoại âm nhạc quá cố từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp của ông cũng tràn ngập trên các trang mạng xã hội.

Trên trang Twitter, hoàng tử nhạc pop Justin Bieber ghi dòng chữ: “Anh sẽ không bao giờ bị lãng quên”. Trong khi đó, nữ ca sĩ da màu nổi tiếng Paula Abdul cũng thể hiện sự ngưỡng mộ với đàn anh khi viết: “Michael Jackson là một huyền thoại kiểu mẫu - một biểu tượng thật sự, biểu tượng duy nhất, đẹp nhất và đáng để học tập”...

Michael Jackson qua đời ngày 25-6-2009 ở tuổi 50. Cái chết của ông sau này được xác định là do dùng quá liều thuốc gây mê Propofol.

Ba năm kể từ ngày Michael Jackson ra đi, thế giới xung quanh ông đã có nhiều đổi thay.

Conrad Murray - bác sĩ riêng từng chăm sóc Michael trong khoảng thời gian trước khi nam ca sĩ mất - đã phải nhận án 4 năm tù giam vì tội ngộ sát. Cho đến nay, Murray vẫn khẳng định mình vô tội trong cái chết của Michael. Thậm chí, vị bác sĩ còn tiết lộ với tờ E! rằng mỗi ngày trong nhà tù hạt Los Angeles, ông cần đến 10 tiếng để có thể đọc hết thư những người ủng hộ mình.

Với anh em nhà Jackson - những thành viên còn lại của nhóm Jackson 5 - vẫn tiếp tục các đêm nhạc. Gần một tuần trước khi lễ kỷ niệm ba năm ngày ông qua đời, bốn anh em trai của Michael là Marlon, Jermaine, Tito và Jackie đã công bố về chuyến lưu diễn Unity tour. “Ước gì cậu ấy có thể xuất hiện ở đây. Nhưng dù sao Michael vẫn luôn bên cạnh chúng tôi” - Jackie, anh trai của Michael, nói.

Về phần mình, dù đã qua đời nhưng ba năm qua Michael vẫn là ngôi sao quá cố giàu có nhất theo bình chọn của tạp chí Forbes. Tài sản ông thu được từ việc bán đĩa hát, các kỷ vật và tiền vé chương trình Immortal - chương trình ca nhạc tưởng nhớ ông do cụm rạp Cirque Du Soleil tổ chức.

Riêng đối với những đứa trẻ nhà Michael Jackson, có lẽ sự ra đi của Michael để lại cho chúng nhiều mất mát nhất. Từ những đứa trẻ được cha bảo vệ khi phải đeo mặt nạ mỗi lần xuất hiện trước công chúng, đến nay không còn bất kỳ một “chiếc khiên” nào che chắn cho Prince (15 tuổi), Paris (14 tuổi) và Blanket (10 tuổi) trước giới truyền thông.

Giống như lời cô con gái Paris mới đây đã tâm sự: “Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng kể từ khi cha mất".
 
Theo Tuổi trẻ Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm