Các cúp châu Âu

Tương lai của Cristiano Ronaldo: Chỉ trích Ferguson, Ronaldo hướng về Real?

29/05/2009 10:03 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vài ngày trước, Ronaldo còn công khai tình yêu của mình với M.U, coi Old Trafford như ngôi nhà của mình, và coi ngài Ferguson như một người cha thứ hai. Chỉ sau một đêm thất bại ở Olimpico, anh lại khiến người ta phải ngờ vực về lòng trung thành đối với đội bóng áo đỏ.

Công khai chỉ trích thầy

“Chúng tôi chỉ chơi tốt trong 10 phút đầu trận. Sau đó, các cầu thủ M.U đã hoàn toàn đánh mất mình. Không những thế, chiến thuật thi đấu cũng tệ hại và mọi thứ trở nên không thể kiểm soát được nữa”, Ronaldo ngao ngán phát biểu sau trận đấu. Phát biểu ấy của tiền vệ người BĐN có thể khiến HLV Ferguson không hài lòng, mặc dù chính ông cũng thừa nhận rằng M.U đã trải qua một đêm tồi tệ. Điều đáng chú ý là trong khi Ferguson ngợi khen màn trình diễn của đối thủ thì Ronaldo vẫn khăng khăng cho rằng M.U đã phạm những sai lầm đáng trách. Mâu thuẫn ấy có thể đẩy cả hai thầy trò vào trạng thái căng thẳng.


Công khai chỉ trích thầy, Ronaldo muốn hướng về Real ?

Sự chán chường của Ronaldo thậm chí còn làm dấy lên những tin đồn về tương lai của anh ở Old Trafford. Sau trận chung kết, khi một phóng viên đặt câu hỏi “Liệu mùa tới, anh có tiếp tục chơi cho đội chủ sân Old Trafford?”, Ronaldo lảng tránh bằng câu trả lời nước đôi “Mối quan tâm của tôi bây giờ là ĐTQG, và nhiệm vụ vượt qua vòng loại World Cup 2010. Còn về CLB thì tôi không chắc lắm. Tôi đã chơi quá nhiều trận đấu, chịu rất nhiều áp lực và bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Tương lai à, chúng ta hãy chờ xem.”. Kiểu phát biểu thiếu dứt khoát ấy rõ ràng khiến các tờ báo lá cải mừng như bắt được vàng, bởi họ có thể vin vào đó để đặt giả thuyết về tương lai bất ổn của ngôi sao người BĐN này.

Bernabeu vẫy gọi

Không ai biết Ronaldo nghĩ gì khi anh bó gối với gương mặt thẫn thờ ở Olimpico. Có thể anh đang nghĩ về Santiago Bernabeu vào mùa hè sang năm. Đó sẽ nơi tổ chức trận chung kết Champions League mùa giải 2009-10, nhưng đó cũng chính là sân nhà của Real Madrid, đội bóng đã theo đuổi Ronaldo từ mùa Hè năm ngoái. Mùa hè sang năm, Ronaldo lại muốn có mặt ở Bernabeu, nhưng có Chúa mới biết được khi ấy, nó có phải sân nhà của anh hay không. Chính tiền vệ này đã từng thổ lộ rằng anh muốn được khoác áo đội bóng Hoàng gia vào một ngày nào đó.

Tuần trước, Ronaldo đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với hãng Nike, đối thủ không đội trời chung của Adidas, hãng trang phục và dụng cụ thể thao đang tài trợ chính cho Real Madrid. Và không phải ngẫu nhiên mà ngay sau phát biểu từ phía Florentino Perez rằng ông không quá quan tâm đên Ronaldo, cầu thủ này cũng công khai tuyên bố anh hạnh phúc khi ở M.U. Điều đó có nghĩa Ronaldo cũng nghe ngóng những phản ứng từ Bernabeu trước khi công bố “tình yêu” của mình. Thời điểm đưa ra tuyên bố ấy, M.U đang đứng trước cơ hội lớn để đi vào lịch sử Champions League với tư cách đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch. Còn Ronaldo còn nguyên khát vọng chinh phục đỉnh cao một lần nữa.

Nhưng M.U đã không vượt qua được cái dớp đã tồn tại suốt 16 năm qua, còn trong cuộc so tài cá nhân với Messi, Ronaldo đã là kẻ thua cuộc dù không phủ nhận anh là cầu thủ đá tốt nhất của M.U. Cho dù liên tục khẳng định đây chỉ là cuộc so tài giữa M.U và Barca, Ronaldo vẫn thừa hiểu rằng trận đấu này có ý nghĩa quan trọng thế nào đến cuộc đua cá nhân giữa anh và Messi. Năm ngoái, anh là người chiến thắng, còn bây giờ tình thế đang bị đảo ngược.

Một lần nữa, người ta lại đợi chờ vai trò của Sir Alex. Ông vẫn chưa đưa ra phản ứng gì sau những lời chỉ trích của cậu học trò. Ông từng tuyên bố "không bán cho Real dù chỉ là 1 con virus". Nhưng biết đâu, nếu cần sự thay đổi, Ferguson cho phép Ronaldo ra đi...

Tuấn Cương

Thay đổi như… Ronaldo

Tháng 7/2008: “Vâng, tôi đã bị đối xử như nô lệ” – C.Ronaldo hưởng ứng lời nói của Sepp Blatter rằng một số cầu thủ hiện nay giống như nô lệ thời hiện đại.

Tháng 5/2009: “M.U là tình yêu của tôi, Sir Alex giống như một người cha vậy” – lời tuyên bố này diễn ra ngay trước thềm trận chung kết tại Olimpico.

 Tháng 5/2009: “Tương lai ở M.U à, tôi không chắc lắm” – tuyên bố ngay sau rời Olimpico khi M.U thất bại trước Barcelona


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm