Hành tinh bóng đá

River Plate, cơn ác mộng chưa dứt

29/06/2011 11:57 GMT+7 Google News

* Bắt đầu mùa giải tới với số điểm âm

(TT&VH)- Xuống hạng vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất vớiRiver Plate. Sau sự cố các CĐV làm loạn trong và ngoài sân Monumental khi trận đấu với Belgrano sắp kết thúc, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Argentina đang xem xét khả năng trừ "Dòng sông Bạc" từ 3 đến 6 điểm khi mùa giải tiếp theo của giải hạng Nhì Nacional B khởi tranh.

Cảnh sát cho hay đã có tổng cộng 85 người bị thương và 55 người bị bắt sau những vụ lộn xộn, chính xác hơn là bạo loạn, mà các CĐV của River Plate gây ra. Cùng lúc đó, một công tố viên ở Buenos Aires đã tỏ ý nghi ngờ ban tổ chức sân Monumental bán vé lậu, khiến cho số người có mặt trên sân trong trận lượt về với Belgrano nhiều hơn tới 12.000 so với sức chứa cho phép của sân. Ông này đã quyết định cho đóng cửa sân Monumental trong vòng một tháng để thu thập chứng cứ. Điều này cũng có nghĩa là Ban tổ chức Copa America có thể phải thay đổi địa điểm và thời gian diễn ra trận Chung kết, bởi Monumental chính là sân được chỉ định tổ chức trận đấu này.

Nỗi buồn River Plate- Ảnh Getty

Cùng lúc đó, Ủy ban kỷ luật của AFA đã bắt đầu điều tra về những vụ bạo loạn do các CĐV của River Plate gây ra. Như đã biết, các CĐV của River không chỉ gây rối trên sân nhà mà ở trận lượt đi trên sân của Belgrano, họ cũng đã khiến trận đấu phải hoãn lại tới 20 phút khi lao vào sân tấn công các cầu thủ River. Kết hợp cả hai vụ, án phạt mà River Plate phải nhận sẽ rất nặng. Một thành viên của ban điều tra "hé lộ" khả năng "Dòng sông bạc" sẽ phải bắt đầu mùa giải mới ở giải hạng Nhì với số điểm -3 hoặc -6. Nếu hình phạt ấy được áp dụng thật, đó sẽ là một "khởi đầu" không thể tệ hại hơn cho tân HLV trưởng Matis Almeyda.

Hôm Chủ nhật, Almeyda vẫn còn là một cầu thủ của River Plate. Nhưng đến thứ Hai, ông đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng của đội bóng sau khi HLV Jose Lopez từ chức. Almeyda, năm nay 39 tuổi, vốn không hề xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới. Anh từng có những năm tháng rất thành công ở Italia trong màu áo Lazio, Parma, Inter Milan và Brescia. Điều thú vị là Almeyda từng tuyên bố treo giày vào năm 2005, nhưng đến năm 2008 lại quyết định quay lại với bóng đá bằng cách nhận lời thi đấu cho Phoenix, một đội bóng thuộc hạng Tư Argentina. Càng kỳ lạ hơn khi một năm sau, Almeyda đã được River Plate mời trở lại và trở thành trụ cột của đội bóng này từ đó cho tới nay.

Trên cương vị mới, cả một núi thách thức đang chờ đợi Almeyda. Không chỉ phải bắt đầu mùa giải với số điểm âm, River Plate của Almeyda còn đối diện với nguy cơ chảy máu cầu thủ ồ ạt khi mà ban lãnh đạo không còn sự lựa chọn nào khác ngoài bán đi các trụ cột để trả nợ và giảm quỹ lương. River Plate hiện đang nợ tới gần 70 triệu USD, trong đó có 20 triệu là những khoản nợ đang đáo hạo.

D.Q.S

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm