(TT&VH Cuối tuần) - Với ý định phải hoàn lại tiền đầu tư làm phim cho nhà nước, trong lúc vừa thực hiện bộ phim Trung úy, đạo diễn Hà Sơn vừa đôn đáo khắp nơi tìm “mối” để bán phim… Bản dựng nháp bộ phim này đã được chiếu ra mắt các nhà đầu tư và có người đã gật đầu.
![]() Đạo diễn Hà Sơn |
* Nhiều người vẫn cho rằng, anh mạnh miệng tuyên bố trả lại tiền cho nhà nước chỉ là để tiếp thị cho bộ phim này?
- Tôi chỉ nói ngắn gọn rằng: Tôi đã bán được Trung úy. Có người bảo tôi điên, nhưng đúng là ở Hãng Phim truyện VN, chưa “thằng” nào ngỗ ngược như tôi: đóng cửa phòng dựng không cho hội đồng nghệ thuật bén mảng tới. Bản dựng nháp phim Trung úy được chiếu cho các nhà đầu tư xem trước. Họ đã nói chấp nhận được. Tôi cũng không nói phim của tôi hay. Đây là một bộ phim về chiến tranh – xếp hạng cuối cùng trong những thể loại phim được khán giả để ý đến, nên tôi chỉ mong muốn một cách khiêm nhường rằng khán giả xem xong nói: cũng được. Trung úy là bản tình ca trong chiến tranh, phù hợp suy nghĩ của những người trẻ tuổi. Nhưng kịch tính hấp dẫn của phim lại nằm ở chỗ người xem không thể đoán được câu chuyện sẽ diễn biến thế nào…
* Nếu “được” trả tiền cho nhà nước, anh sẽ trả bao nhiêu vậy?
- Nhân đây tôi muốn nói đến một chuyện đang làm giới điện ảnh xôn xao, đó là câu chuyện về đấu thầu làm phim. Theo quan điểm cá nhân tôi, đó là một sự vô lý khủng khiếp. Đấu thầu cái gì, điều này hết sức vu vơ. Hiện nay các nhà làm phim ở VN đang được hưởng một sự ưu ái nhất thế giới: được cấp vốn. Nhưng đó là tiền của dân. Thế nên, nhà nước nhất thiết phải yêu cầu đạo diễn hoàn trả tiền: từ 30 – 70% để những nhà làm phim phải chịu trách nhiệm với chính tác phẩm của mình, bằng tiền túi chứ không phải là những lời ngụy biện. Với Trung úy, tôi cũng muốn được trả số tiền như thế.
* Anh có thể tiết lộ việc nhà đầu tư sẽ mua phim của anh như thế nào?
- Đây là bài toán kinh tế mà tôi chưa thể nói được lúc này. Nhưng “mua” trước hết là hỗ trợ khâu hậu kỳ và phát hành. Tôi cũng không quá đặt nặng vấn đề là phải làm hậu kỳ ở nước ngoài bằng mọi giá để sau này phim có cơ hội xuất ngoại. Bởi tôi nghĩ trước tiên, phim làm ra phải dành cho công chúng Việt Nam. Hơn nữa, tôi biết, chúng tôi đang trong hoàn cảnh phải “liệu cơm gắp mắm”. Trên giấy tờ, phim được đầu tư 2 tỷ đồng. Đạo diễn được nhận hơn 900 triệu vì phần còn lại Hãng chi trả lương, khấu trừ thiết bị máy móc… Nhưng đến nay, với số tiền này, đoàn phim từ đạo diễn, diễn viên… cho đến anh lái xe cũng đều chỉ nhận 1 phần thù lao để đủ sống. Còn tất cả lại được chính những thành phần sáng tạo này tái đầu tư cho bộ phim. Các đạo diễn khác vẫn kêu trời vì tiền ít, nhưng tôi chắc, chưa có ai ngoài Hà Sơn bỏ tiền túi ra làm phim!
* Từ khi Trung úy chưa bấm máy đã được “tiếp thị” về những “cảnh nóng”. Giờ phim sắp hoàn thành, liệu có những “cảnh nóng” như anh từng tuyên bố trước đây?
- Sẽ là những khúc ca tình yêu lãng mạn giữa cuộc chiến (cười). Hội đồng duyệt của Cục Điện ảnh đã xem phim. Chắc rằng nhiều cảnh được xem là “nóng” sẽ không bị cắt. Vì tôi đã đề nghị, nếu có sex thì hãy cấm khán giả dưới 16 tuổi chứ đừng cắt.
* Xin cảm ơn anh!
Thu Hằng (thực hiện)
