(TT&VH) - Hòa hai trận liên tiếp, đều với tỷ số 1-1 trước Hoffenheim và Bremen, huấn luyện viên Louis van Gaal đã có sự khởi đầu ở Bayern chẳng khá hơn người tiền nhiệm Juergen Klinsmann. Khi mà phong độ trên sân cỏ chưa được như ý, nội tình của đội bóng số một nước Đức lại trở nên rối rắm như một mớ bòng bong.
Chuyện của Van Gaal
Khi cái tên Louis van Gaal được Bayern chính thức xướng lên, sự kỳ vọng của người hâm mộ đội bóng số một người Đức ngay lập tức tràn trề. Bởi gần như ai cũng đã biết và được chiêm ngưỡng tài năng của nhà cầm quân người Hà Lan trong những năm tháng ông dẫn dắt Ajax Amsterdam, Barcelona và mới nhất là AZ Alkmaar đi đến thành công. Tài năng kiệt xuất và kinh nghiệm dày dạn đã đưa Van Gaal lên tầm của một trong những chiến lược gia hàng đấu thế giới hiện nay. Nhưng Bayern cũng là một đội bóng hết sức đặc biệt ở nước Đức mà không phải bất cứ huấn luyện viên nào, dù tài năng và triển vọng đến mấy, cũng có thể dễ dàng trụ được. Bởi ở đây, sai một ly có thể đi luôn cả sự nghiệp, mà tấm gương của Klinsmann ở mùa giải trước vẫn còn rõ mồn một ở Allianz Arena.

Chuyện của Ribery
Trong buổi tập hôm thứ Hai vừa qua, Franck Ribery lại... chấn thương. Giờ đây, mọi vết đau của tiền vệ người Pháp, dù nạng hay nhẹ, đều bị nghi ngờ tính thật giả trong đó. Bởi có lẽ vì “Gã mặt sẹo” đã “lộ bài” vờ chấn thương để hòng gây áp lực đòi ra đi. Chuyện của Ribery vốn đã khiến Bayern đau đầu suốt gần một năm qua, đặc biệt là trong thời gian đã qua của mùa Hè 2009, nhưng cho đến lúc này, họ vẫn chưa được yên. Dù tiền vệ người Pháp đã “đính chính” rằng anh không hề nói muốn rời Bayern để đến Real Madrid và mong được đá bên cánh trái của đội bóng Đức, thì cũng không nhiều người tin đó là động thái cho thấy anh sẽ ở lại với Allianz Arena.
Mà cũng chẳng hiểu thái độ và mong muốn thực sự của Ban lãnh đạo Bayern về trường hợp của Ribery như thế nào nữa. Một mặt, Bayern tuyên bố muốn “Gã mặt sẹo” gắn bó lâu dài, mặt khác, các sếp lớn của đội bóng này lại thay nhau ra giá Ribery ở mức... trên trời. Mới nhất, Phó Tổng Giám đốc Uli Hoeness đã phát đi tín hiệu rằng nếu có một đội bóng nào trả đủ 100 triệu euro thì họ sẽ bán Ribery. Chẳng biết Hoeness, hay xa hơn là Bayern, có điên hay không mà đặt ra mức giá chẳng giống ai cho cầu thủ người Pháp, vượt qua cả kỷ lục chuyển nhượng hiện tại của bóng đá thế giới, vốn đang thuộc về vụ Cristiano Ronaldo từ M.U sang Real Madrid với 94 triệu euro. Hay vì Bayern thấy phiên chợ cầu thủ mùa Hè của bóng đá châu Âu sắp tan mà món hàng Ribery vẫn chưa bán được, nên lại đứng ra gạ gẫm vài đội bóng nhà giàu tiêu tiền như nước?
Không biết Ban lãnh đạo Bayern suy nghĩ ra sao nhưng có vẻ lúc này, Van Gaal lại rất cần Ribery. Chỉ với 30 phút xuất hiện trên sân trong trận đấu với Bremen cuối tuần trước, anh đã giúp lối chơi của Bayern trở nên khởi sắc và từ đó, họ có bàn thắng quân bình tỷ số, tránh được một trận thua muối mặt trên sân nhà. Cuối tuần này, khi Bayern đến làm khách ở Mainz, đó sẽ là cơ hội thực sự cho Van Gaal, và cho cả Ribery...
Đông Hà