Phút 73, nhận đường chuyền của đồng đội Phi Sơn từ tuyến 2 băng lên sút bóng làm tung nóc lưới thủ thành Minh Nhựt bên phía HAGL, ấn định chiến thắng 2-0 cho SLNA.
Đó là nhận định chung của những tuyển thủ như Nguyên Mạnh, Hoàng Thịnh, Phi Sơn (SLNA) khi được đặt câu hỏi về phương pháp huấn luyện thể lực ở ĐT Việt Nam dưới thời HLV trưởng Toshiya Miura.
Trước khi diễn ra lượt đấu cuối cùng của vòng sơ loại tại Nghệ An, cả 4 đội SLNA, Quảng Ninh, Huế và Nam Định đều có cơ hội ngang nhau để lọt vào VCK U21 năm nay khi đều cùng sở hữu 3 điểm sau 2 lượt đấu.
Có bàn thắng dẫn trước từ sớm nhưng sau đó bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, các cầu thủ SLNA đã để cho SHB.Đà Nẵng cầm hoà với tỷ số 1-1 ngay trên sân Vinh.
Nếu xét về tinh thần thi đấu, các cầu thủ xứ Nghệ xứng đáng được gọi là các chiến binh, song nếu nhìn vào kết quả thì họ đang rơi vào cuộc khủng hoảng nho nhỏ khi trải qua 3 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng.