GĐĐH SQC.Bình Định Phạm Văn Thanh: Đá bóng kiểu này mệt thật

25/06/2011 10:53 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ông Thanh nguyên là Phó Bí thư tỉnh ủy Bình Định, nổi tiếng máu bóng đá. Từ ngày nghỉ hưu, ông được mời làm GĐĐH SQC.Bình Định. TT&VH phỏng vấn ông “tướng về hưu” về những vấn đề liên quan tới bóng đá đất võ.

* Những vị lãnh đạo cấp tỉnh, không phải người nào nghỉ hưu cũng như ông, chuyển sang “chơi” bóng đá.

- Anh dùng chữ “chơi” đắc địa. Tôi mê chơi bóng hơn là các thú vui khác. Thời làm Phó Bí thư tỉnh, thời gian tôi dành cho bóng đá rất nhiều, dĩ nhiên buồn vui vì trái bóng cũng nhiều lắm. Tôi nhớ mãi năm 2001, Bình Định đá trận cuối cùng với An Giang trên sân nhà, giành chiến thắng và vô địch. Trước trận đấu, lực lượng an ninh phải huy động tổng lực bởi khán giả quá đông. Vậy mà, sân vẫn vỡ khi người dân hè nhau thúc cửa, khoảng 5.000 khán giả không được vào sân đã phát cuồng bên ngoài. Tôi dám tự tin mà khẳng định rằng, khán giả Bình Định xứng đáng cuồng nhiệt bậc nhất miền Trung. Không biết bao giờ, thời hoàng kim ấy mới trở lại.


Mùa này SQC.Bình Định (trái) đã được đầu tư đến 40 tỷ đồng cho mục tiêu thăng hạng. Ảnh: VSI

Thực ra, nếu luật lệ đàng hoàng thì Bình Định đã có thể lên hạng trở lại rồi. Chúng tôi còn xui đủ thứ, nhất là Thành Nghĩa Quảng Ngãi bỏ cuộc năm 2009 khiến chúng tôi mất đi 6 điểm.

* Ông từng làm lãnh đạo cấp tỉnh, ông có nghĩ rằng đội bóng cần ông tận dụng mối quan hệ xưa để bảo vệ quyền lợi cho đội bóng, ví như việc lên hạng?

- Bóng đá VN có luật chơi riêng, thậm chí luật rất phức tạp, ngày xưa còn có thể gây sức ép được còn giờ thì chịu. Hôm anh Nguyễn Trọng Hỷ vào dự Đại hội LĐBĐ Bình Định, tôi và đại diện phía Tập đoàn đầu tư Sài Gòn đã nói thẳng: “Đề nghị đồng chí chủ tịch VFF xem lại, chứ điều lệ như thế là không hợp lý và công bằng”. Anh Hỷ bảo rằng do các đội đã đồng ý ký vào văn bản, không thể thay đổi. Các đội chuyên nghiệp thì thích ít suất xuống hạng, đá khỏe hơn.

* TT&VH cũng đã thể hiện quan điểm, luật tạo ra công bằng và dân chủ, nhưng rõ ràng các quy định lên xuống hạng đã gây những biến chứng phức tạp.

- Phức tạp lắm. Năm nay chúng tôi đầu tư hơn 40 tỷ đồng, số tiền đó rất lớn để lên hạng. Thế nhưng, dù đang xếp thứ 2 vẫn không biết số phận mình ra sao. Lãnh đạo có thể vững tâm, nhưng cầu thủ thì tránh sao khỏi xao động để rồi ảnh hưởng đến thành tích. Chỉ riêng việc đả thông tư tưởng cho cầu thủ giữ nhiệt đã mệt muốn chết, nhất là thời điểm này. Nhiều cầu thủ nói thẳng đá bóng kiểu này chán, mất động lực quá chú ơi! Thế đấy, 26 vòng thực sự là cuộc đấu trí với cầu thủ. Vừa rồi cũng có nhiều vấn đề, chúng tôi đã họp và hỏi thẳng các cháu có quyết tâm lên hạng hay không? Đa số anh em đều hô quyết tâm, nhưng đề nghị lãnh đạo có hình thức động viên hơn. Chúng tôi nhất trí tăng tiền thưởng. Như trận thắng K.Kiên Giang vừa rồi, đội được thưởng gần 700 triệu đồng, khác gì chuyên nghiệp. Lãnh đạo cũng đã hứa, nếu cầu thủ giành vé play-off và lên hạng, trong trường hợp chỉ một đội thăng hạng trực tiếp thì sẽ được thưởng không dưới 5 tỷ đồng. Tôi nghĩ đấy không phải là yêu sách, mà là cần thiết bởi đã đầu tư đến hơn 40 tỷ thì mấy tỷ cho suất chuyên nghiệp cũng cần làm.

* Sau trận thắng K. Kiên Giang, Bình Định đã leo lên vị trí thứ 2 và đẩy đối thủ xuống thứ 3, rõ ràng cơ hội xếp nhìn chung cuộc đang mở ra với đội bóng của ông?

- Tất nhiên, nếu cả đội chịu đá. Nếu không thì rất dễ bị qua mặt bởi khoảng cách giữa chúng tôi với đội thứ 6 chỉ 5 điểm.

* Tại sao phải đến tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định mới ban hành quyết định phê duyệt phương án chuyển giao đội bóng đá Bình Định cho Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn? Phải chăng, sau gần 3 mùa theo dõi và đã mặc áo SQC thì Bình Định mới chấm được chú rể có “tử tế”?

- Không hẳn là vậy, chẳng qua 2 bên chọn thời điểm này là thích hợp thôi.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

HỮU QUÝ(thực hiện)


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm