Tương lai của Pep Guardiola: Quyền nghi ngờ!

25/02/2012 14:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Ngày 23/2/2011 là ngày Pep Guardiola ký hợp đồng mới với Barcelona. Một năm đã trôi qua, và bản hợp đồng ngày đó chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn. Đến bây giờ, vẫn chưa có thông tin gì về khả năng vị HLV này sẽ ký tiếp hợp đồng. Những tưởng rằng kỳ nghỉ một tuần đang trôi qua là thời điểm thích hợp để câu lạc bộ giải quyết vấn đề “đi hay ở” của Pep, nhưng đến giờ phút này, vẫn không có động thái gì từ hai phía cả.



HLV Guardiola - Ảnh Getty

Mỗi ngày trôi qua thì sự nghi ngờ càng tăng lên. Ai cũng có quyền được nghi ngờ, nhưng vẫn tôn trọng sự im lặng của nhà cầm quân này. Những CĐV hiện mong ngóng cái gật đầu từ Pep đang dần cảm thấy mệt mỏi vì đợi chờ. Tuy nhiên, cả Sandro Rosell và Zubizarreta đều quyết định chờ đợi một cách kiên nhẫn câu trả lời của Pep.

Tuần vừa rồi, Pep đã thể hiện rất rõ quan điểm của mình: “Tôi còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho mùa giải mới”. Chính sự lấp lửng này đã khiến các culé sống trong thấp thỏm và họ không biết sẽ phải kiên nhẫn đến bao giờ nữa. Càng ngày càng xuất hiện nhiều tin đồn về tương lai của Pep. Một trong số những tin đồn gần đây nhất đến từ phóng viên của tờ El Periodico. Anh này tiết lộ, một người bạn của mình cho biết hàng xóm đã thấy cô con gái Maria của Pep khóc nức nở sau khi biết mình sẽ phải chuyển trường ra nước ngoài vào năm tới.

Pep hiểu rằng sự chần chừ đồng nghĩa với việc xuất hiện ngày càng nhiều những lời đồn vớ vẩn như vậy. Sẽ chẳng ai có thể tác động đến quyết định của anh cả, cho dù đó là người vợ thân yêu hay người cha đáng kính.

Pep là một HLV phù hợp với phong cách của Barca, đã đem lại nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế kể từ ngày lên cầm quân. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo chắc chắn là anh sẽ tiếp tục gắn bó ở đây. Nhớ lại thời còn là cầu thủ, Pep đã rời Camp Nou một cách không vui vẻ gì. Muốn gắn bó với Juventus, nhưng anh lại thi đấu dưới màu áo của Brescia. Sau đó rộ lên tin đồn anh sẽ sang Anh, tuy nhiên, cuối cùng anh lại hạ cánh ở Qatar và Mexico.

Trở về Barca với mong muốn ngồi vào ghế giám đốc thể thao, thì anh lại gặp thất bại trong cuộc chạy đua vào vị trí này. Con người của “Mister” đến từ Santpedor là vậy, đầy rẫy những bất ngờ và rất khó đoán định.

Sandro Rosell hẳn là người hiểu được điều này. Chủ tịch của Barca đã muốn “trói” Pep với những bản hợp đồng dài hơn, nhưng điều ông nhận được chỉ là những cái lắc đầu của vị HLV xuất sắc nhất thế giới. Đối với Rosell, thật không dễ khi thương lượng hợp đồng với Pep, cho dù ông đã chủ động đưa ra tất cả những điều khoản hậu hĩnh để có được chữ ký của nhà cầm quân này. Đến bây giờ, Rosell lại phải “án binh bất động”, chờ đợi những nước đi của Pep.

Không hiểu vị chủ tịch này đã lên phương án dự phòng hay chưa!? Còn nhớ rằng, sau khi thương vụ “3A” (Albelda, Ayala và Aimar) thất bại, lúc đó Rosell đã “đền bù” bằng bản hợp đồng Ronaldinho. Khi còn là phó chủ tịch của Barca, ông đã chuẩn bị sẵn kế hoạch B trước khi “đá” Rijkaard khỏi chiếc ghế HLV. Giờ đây, thách thức đối với Rosell là phải thuyết phục mọi người rằng ông đủ năng lực để đảm bảo Pep sẽ tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ (dù chỉ là 1 năm), cũng như tìm người kế vị tốt nhất trong trường hợp Pep ra đi.

Theo tờ Marca, hiện có 8 ứng viên có khả năng ngồi vào chiếc ghế HLV của CLB xứ Catalonia nếu Pep không ký tiếp hợp đồng (Carreras, Bielsa, Luis Enrique, Loew, Villas-Boas, Oscar Garcia, Valverde, van Basten).

Có thể việc gia hạn hợp đồng với chiến lược gia 41 tuổi này sẽ cần nhiều thời gian hơn, ít ra không phải vào thời điểm này. Quyền quyết định đang thuộc về Pep, và vị thuyền trưởng của Barca có quyền xin thêm thời gian để “chốt” câu trả lời của mình. Sự lưỡng lự đang ẩn chứa trong Pep. Dù sao đi nữa, Rosell, Zubizarreta và các culé có quyền nghi ngờ nhưng đồng thời, cũng phải tôn trọng sự lưỡng lự này của Pep, một trong những vị HLV xuất sắc nhất lịch sử Barca.

Amigovietnam

(www.fcbarcelonavn.net)


226 Pep đã có tổng cộng 226 trận dẫn dắt Barca ở các giải đấu. Trong số này, Barca thắng 163 trận và chỉ 19 lần bị trắng tay.

10 Mùa này, Barca của Pep đã hòa 10 trận, tính trên các mặt trận, bằng đúng tổng số trận hòa trong cả mùa giải 2008-09. Mùa 2008-09, “Pep Team” hòa nhiều nhất, với 13 trận.

13 Trong 4 năm làm việc, Pep đã cùng Barca giành tổng cộng 13 chiếc Cúp khác nhau, gồm 3 chức vô địch Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 3 Siêu Cúp TBN, 2 Champions League, 2 Siêu Cúp Châu Âu và 2 Cúp thế giới.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm