Loạt trận 22h: Nghịch lý ở Malaga

24/10/2010 11:53 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Trong khi phần lớn các đội bóng ở Liga nuôi mơ ước từ sức mạnh sân nhà, Malaga lại đi theo hướng ngược lại: Họ chơi tệ bao nhiêu trên sân nhà thì lại chơi tốt bấy nhiêu trên sân khách. Ở La Rosaleda, Malaga tới giờ vẫn chưa kiếm nổi một điểm sau khi thua trắng 4/4 trận đã đá, gần nhất là thất bại 1-4 trước Real Madrid. Trong khi đó, cũng Malaga ấy đã đánh bại Zaragoza 5-3 ở La Romareda, hạ Getafe 2-0 trên pháo đài Coliseum và cầm hòa Almeria 1-1 ở Juan Rojas. Các CĐV của Malaga quả là những người kém may mắn nhất trên thế giới!

Tuần này, Malaga có thêm một cơ hội nữa để củng cố danh tiếng "Vua sân khách" của mình khi đối thủ chỉ là một Osasuna đang gặp vấn đề cả về phong độ lẫn lực lượng. Đội bóng xứ Basque, chỉ thắng được 1 trong 7 trận từ đầu mùa, vốn đã rất kém trong khoản ghi bàn nay còn có nguy cơ... kém hơn sau khi hai trụ cột trên hàng công là Camunas và Pandiani không thể có mặt. "Vua tốc độ" Camunas bị treo giò, trong khi "Súng trường" Pandiani tới phút chót vẫn chưa biết có đủ sức khỏe ra sân hay không.

L.G

Dự đoán cùng Manolo Sanchis

Espanyol-Levante 2-0
Osasuna-Malaga 1-2
Almeria-Hercules 1-1
Getafe-Gijon 2-3



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm