World Cup 2010

"Vua" Otto Rehhagel: Chúng tôi có thể trở lại

17/06/2010 14:35 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Một niềm tin son sắt hay một tuyên bố "lên gân"? Dù có thế nào thì người ta cũng phải chờ đợi. Tối nay, Hy Lạp đụng Nigeria. 90 phút để trả lời cho câu hỏi: tuyên bố của "Vua" Otto có phải là "lạc quan tếu" hay không?

Người đàn ông đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy ấy chưa muốn trở về nhà. Rehhagel quyết tâm dẫn dắt "Những đứa con thần Zeus" vượt qua Nigeria để thắp lại hy vọng đi tiếp cho nhà vô địch EURO 2004.


Rehhagel tin rằng  Hy Lạp có thể trở lại - Ảnh  Reuters
"Chúng tôi vẫn còn cơ hội và có thể trở lại sau thất bại ở trận đầu tiên. Trước hết chúng tôi phải giảm thiểu các sai lầm. Hy Lạp phải phát huy hết tiềm năng và chơi với tất cả những gì mình có. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn ghi bàn nhưng tôi không nghĩ lựa chọn lối chơi phòng ngự là sai lầm. Có lẽ nếu chúng tôi có những Messi, Kaka, Ronaldo thì lối đá của Hy Lạp sẽ khác", Rehhagel đã phát biểu.

Trong khi đó, Georgios Samaras thừa nhận là Hy Lạp cần tìm lại niềm tự hào về sự chắc chắn của hàng thủ nếu không sẽ phải trả giá: "Chúng tôi mắc phải quá nhiều sai lầm ngớ ngẩn. Hy Lạp phòng ngự quá tệ trong khi đó thường vẫn là sức mạnh của chúng tôi".

Tuyển thủ Hy Lạp này cũng tỏ ra rất tôn trọng "siêu đại bàng" Nigeria mà anh và đồng đội sẽ phải đối mặt tối nay. "Nigeria là một bài test khó cho chúng tôi. Họ có nhiều cầu thủ tài năng và mạnh mẽ đang chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu Châu Âu. Đây sẽ là cơ hội cho chúng tôi phát huy những gì mà Hy Lạp có thể làm tốt nhất và gây thất vọng cho đối thủ. Nếu một cầu thủ mắc sai lần thì người đứng gần anh ta nhất sẽ phải phản ứng tức thì và nỗ lực gấp đôi sẽ giải quyết vấn đề. Nếu chúng tôi thất bại, cuộc phiêu lưu ở World Cup sẽ chấm hết với Hy Lạp. Với Nigeria cũng vậy. Chúng tôi cần phải chơi một thứ bóng đá hiệu quả hơn", vẫn lời Samaras.

HT (Theo FIFA World Cup)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm