Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM: Đã có giải pháp để 2 đội TP.HCM trụ hạng

08/05/2010 07:18 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Trước tình hình sa sút của 2 đội bóng TP.HCM ở cả 2 mặt trận V-League lẫn hạng Nhất, đã có nhiều ý kiến đặt ra: Nên chăng cần nhanh chóng có những thay đổi, điều chỉnh để vực dậy sự sống còn của 2 đội này. Ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM trò chuyện với TT&VH Cuối tuần về những trăn trở và đưa ra giải pháp cho bóng đá của Thành phố.

* Thưa, ông lý giải thế nào về sự đi xuống của 2 đội bóng TP.HCM hiện nay?

- Một điều quá rõ ràng và cũng không thể nói khác là khâu chuẩn bị, lực lượng cùng lối đá của 2 đội trong gần hết lượt đi là chưa tốt. Đội CLB TP.HCM mỏng người, không có những nhân tố đủ sức thổi lửa vào lối chơi, còn Navibank Saigon (N.SG) thực lực lại không đồng đều. HLV Vũ Quang Bảo có thể do quá trình gắn bó lâu nên chưa mạnh dạn có những thay đổi để lối đá đội mạnh mẽ hơn. Điểm yếu khác là ngoại binh của cả 2 đội không hay, không đủ sức để tạo ra những đột biến. Thế nên dù tinh thần có tốt mà nhân sự yếu, không biết cách tạo nên sức bật thì sa sút là lẽ đương nhiên.

* Nhiều người cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến sự yếu kém của CLB TP.HCM là do LĐBĐ TP.HCM thiếu quan tâm và động thái tham mưu UBND TP.HCM rút 10 tỉ đồng trước giải làm cho tinh thần đội bị ảnh hưởng không nhỏ?

- Nói thế là chưa chính xác và không đầy đủ. Nói LĐBĐ TP.HCM không quan tâm là không đúng. Ngay từ năm rồi khi đội rớt hạng, chúng tôi đã có một loạt động thái tìm cách vực dậy hình ảnh và truyền sức sống mới cho đội bằng việc nhanh chóng cho ra mắt BHL CLB TP.HCM, kéo HLV Đặng Trần Chỉnh từ Bình Dương về. Bản thân LĐBĐ TP.HCM cũng cử cán bộ chuyên môn tham gia vào công tác cố vấn để giúp đội tìm lại phần nào vị thế. Thời điểm đó Tổng công ty Thép cho biết, họ tiếp tục bỏ ra 15 tỉ đồng để duy trì đội ở giải hạng Nhất và cũng đề nghị chuyển giao đội bóng lại cho Liên đoàn quản lý.


Ông Lê Hùng Dũng: Chỉ 1 trong 2 đội rớt hạng tôi sẽ ra đi. Ảnh: Khang Huy

Do vậy chúng tôi đã tham mưu với lãnh đạo UBND TP.HCM tạm ứng thêm 10 tỉ để BHL và đội bóng có thêm kinh phí trang trải cho việc mua sắm cầu thủ, chuẩn bị tốt lực lượng. Nhưng chính phía Tổng công ty Thép lại thay đổi quan điểm khi đưa lý do một số cổ đông không đồng ý chuyển giao. Bởi thế chúng tôi không thể can dự sâu vào nội tình của đội và phải tham mưu lãnh đạo UBND TP.HCM rút về 10 tỉ đồng đó để đội thực hiện cơ chế riêng của mình. Cho nên sự yếu kém hiện nay của CLB TP.HCM, quy hết trách nhiệm cho LĐBĐ TP.HCM là không công bằng.

* Còn với N.SG có bàn tay tư vấn của LĐBĐ TP.HCM, nhưng càng đá càng kém và người hâm mộ cũng hững hờ, vì sao?

- N.SG là một câu chuyện khác. Ban đầu khi lấy đội về, chúng tôi rất muốn có thay đổi để “biến” đội thành đứa con tiêu biểu của bóng đá TP.HCM. Nhưng cái gì cũng phải có thời gian, đùng một cái tạo ra nhiều thay đổi sẽ không tốt cho tinh thần toàn đội. Do vậy, chúng tôi vẫn tôn trọng cái sườn mà đội đang có và chỉ tham mưu sao cho có lực lượng bổ sung tốt hơn. Nhưng thực tế, N.SG vấp phải không ít khó khăn do trước đây đội đã trầy trật trụ hạng. Hơn nữa, muốn được lòng người hâm mộ phải có thành tích tương xứng, nhưng đội chưa thể làm được trong một sớm một chiều. Trong một thời gian ngắn tạo được một dấu ấn như CSG, Hải Quan hay Công an TP.HCM trước đây đâu có dễ. Chính vì đội chưa đáp ứng được những điều đó nên không thể đòi hỏi người hâm mộ phải hết lòng với đội.

* Nhưng tình cảm của người hâm mộ không dành cho đội vì sự yếu kém của N.SG chính là lối chơi thô bạo, không phù hợp với tính cách đặc thù của bóng đá TP.HCM. Liệu đó có là sai lầm của LĐBĐ TP.HCM khi nhận đội về?

- Chúng tôi biết điều đó nên thường xuyên nhắc nhở rất nhiều lần, gặp  lãnh đạo đội, HLV tại sân, hay nhắc trong các cuộc họp giao ban hàng tuần vào sáng thứ 2 do LĐBĐ TP.HCM chủ trì có sự tham gia của 2 đội TP.HCM. Nhưng LĐBĐ TP.HCM chỉ có thể định hướng, hướng dẫn, động viên, nhắc nhở, tư vấn hoặc bổ sung thêm nguồn lực cho đội chứ không thể can dự vào chuyện chuyên môn của từng đội. Khi xảy ra những hình ảnh chơi bạo lực của N.SG được báo chí đăng tải, chúng tôi cũng đau lòng lắm chứ. Bản thân tôi đã nhiều lần trao đổi với anh Nguyễn Vĩnh Thọ và anh Vũ Quang Bảo đề nghị phải có uốn nắn, nhưng do lực yếu rồi áp lực thành tích nên một vài cầu thủ vẫn còn thiếu kiềm chế chứ tôi biết đội không có chủ trương như vậy đâu.


N.SG (giữa) đang bên bờ vực thẳm. Ảnh: Khang Huy

* Vậy LĐBĐ TP.HCM đã có giải pháp nào để cứu vãn tình thế sa sút này của 2 đội bóng TP.HCM?

- Đội CLB TP.HCM đã thay HLV nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Điều đó cho thấy thay tướng là một chuyện, nhưng cầu thủ có chịu đá, có phong độ tốt, có đồng lòng hay không là chuyện khác. Đó là vấn đề mà bản thân CLB TP.HCM phải tự kiểm và thay đổi. Dĩ nhiên nếu họ yêu cầu, chúng tôi cử cán bộ đến giúp đỡ. Còn với N.SG, họ đã nhờ chúng tôi tham mưu và Liên đoàn cũng liên lạc để có thêm vài ngoại binh tốt và tăng thêm chất cho nội binh như Long Giang, Santos có thể thi đấu từ giai đoạn 2. Hiện chúng tôi đang xúc tiến tìm thêm vài cầu thủ nữa. Tôi hy vọng N.SG sẽ gượng dậy được để trụ hạng, còn CLB TP.HCM nếu quyết liệt củng cố lại con người và lối đá cũng sẽ không khó trụ hạng.

* Thưa,ông từng tuyên bố sẽ từ chức nếu 2 đội TP.HCM rớt hạng có đúng không?

- Không cần phải 2 đội, chỉ 1 trong 2 đội mà rớt hạng tôi sẽ ra đi để nhường chỗ lại cho người khác có khả năng hơn.

Khang Thụy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm