Hành tinh bóng đá

Oliver Kahn trở lại Bayern Munich?

22/09/2008 13:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Nhìn Michael Rensing tội nghiệp phải liên tiếp vào lưới nhặt bóng sau những cú dứt điểm của các chân sút Bremen, người ta lại nhớ đến Oliver Kahn.
 
Dường như Rensing chưa thể thoát khỏi cái bóng khổng lồ mà Kahn để lại. Một câu hỏi được đặt ra: Liệu Bayern có thuyết phục Oliver trở lại trong khung thành?
 
Sau khi quyết định treo găng vào cuối mùa giải trước, Kahn đang làm bình luận viên cho kênh thể thao ZDF. Anh đã ra mắt trên cương vị mới trong trận hòa 3-3 giữa Phần Lan và Đức thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2010. Trước đó, anh cũng đã xuất hiện lần cuối trong trận đấu tôn vinh giữa Bayern và đội tuyển Đức (hòa 1-1) hồi đầu tháng 9. Ngoài việc làm ở ZDF, Kahn còn đảm nhận vai trò săn lùng tài năng trẻ (scout) cho Bayern, như nhiều ngôi sao khác vẫn làm sau khi giải nghệ (trường hợp của Giovane Elber là một ví dụ).
 
Oliver Kahn trở lại Bayern Munich?

Tuy nhiên, sau trận thua tơi tả 2-5 của Bayern trước Bremen, người ta mới thấy hết sự trống trải trong khung thành của đội bóng xứ Bavaria. Bayern đã đưa Hans-Joerg Butt trở về từ Benfica nhưng chỉ để đóng vai trò dự bị cho Rensing. Cựu thủ môn của Leverkusen năm nay đã 34 tuổi, không còn là sự lựa chọn phù hợp cho một vị trí chính thức trong đội hình của Bayern. Klinsmann và các sếp lớn của Bayern đều đặt niềm tin vào Rensing nhưng dường như đôi găng của Kahn để lại có vẻ quá rộng với thủ môn 24 tuổi này.

Phải chăng, đưa Kahn trở lại khung thành là một giải pháp cấp cứu trong tình cảnh hiện tại? Tuy đã 39 tuổi và có phần chậm chạp song Kahn vẫn có thể chơi tốt hơn Rensing nhờ dày dặn kinh nghiệm trận mạc cũng như tính cách mạnh mẽ. Không thủ môn nào có thể chỉ huy hàng thủ tốt như Kahn, phẩm chất mà Rensing không thể có được. Về lâu dài, Bayern cần một thủ môn có tài năng và đẳng cấp hơn Rensing nhưng trước mắt, Kahn cũng có thể là một sự lựa chọn không hề tồi chút nào.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm