Ước mơ của anh chàng lười

07/09/2018 08:15 GMT+7 | Hài hước

* Đọc sách có ích thật cậu ạ!

- Tất nhiên. Chắc cậu thấy đọc sách là một việc thú vị. Chẳng những thế, sách còn đem lại cho ta nhiều kiến thức và bồi bổ cho tâm hồn ta thêm phong phút chứ gì!

- Không phải vậy. Mà là thế này. Hôm qua, tớ ngồi đọc một quyển truyện, đến đoạn một nhân vật trong truyện có thói quen cạo râu lúc đúng 6h sáng, tớ mới chợt nhớ ra rằng đã mấy hôm nay tớ quên không cạo râu. Tớ liền đi cạo râu ngay, thành thử buổi chiều đi gặp bạn gái mặt mũi tớ trông sạch sẽ sáng sủa hơn hẳn những lần trước!

* Anh chàng lười nói với bạn về mơ ước của mình:

- Này, bao giờ về hưu, sáng thứ Hai nào tớ cũng sẽ ra phố lúc 7h để nhìn mọi người đi làm…

Anh Vũ

Trí khôn của trẻ con

Trí khôn của trẻ con

Nhà thám hiểm đưa cho cậu ta xem chiếc máy chữ và một hộp diêm. Nhìn thấy mấy thứ đó, cậu bé tỏ ra rất ngạc nhiên.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm