Truyện cười bốn phương: Đấu trường La Mã cổ đại

08/06/2019 07:27 GMT+7 | Hài hước

* Chẳng bao lâu sau lễ cưới bạc, ông chồng có hành động “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với vợ phải ra tòa. Quan tòa hỏi nhân chứng:

Truyện cười bốn phương: Điên vì đàn bà

Truyện cười bốn phương: Điên vì đàn bà

Trên một chuyến tàu, hai phụ nữ ở giường tầng 1 nói chuyện với nhau. Một phụ nữ hỏi: Chị bao nhiêu tuổi rồi?

- Ông cũng có mặt lúc hai vợ chồng họ bắt đầu cãi nhau chứ?

- Vâng, tất nhiên, thưa quý tòa. Tôi là người làm chứng khi họ đăng ký kết hôn mà lại.

* Anh thợ chụp ảnh, tôi muốn chụp ảnh trên nền những cái cột nổi tiếng kia, nhưng anh hãy chụp sao cho chiếc ô tô của tôi không lọt vào khuôn hình nhé.

- Tại sao vậy, thưa bà?

- Anh không biết chồng tôi đấy - nếu trông thấy chiếc ô tô của tôi trong ảnh, thể nào ông ấy cũng nghĩ rằng xe tôi đã húc đổ cái đấu trường La Mã cổ đại!

Chú thích ảnh

* Giáo sư y học nổi tiếng khám cho một bệnh nhân. Khám xong, giáo sư nói:

- Ông phải tránh xa những công việc lao động trí óc. Mà này, ông làm ghề gì nhỉ?

- Tôi soạn lời cho các bài hát.

- À, việc ấy thì được.

* Sau khi đưa một cặp trẻ tuổi lên phòng thuê, nhân viên khách sạn hỏi:

- Anh chị có cần gì không ạ?

- Không, cám ơn, tôi không cần gì cho tôi cả - người thanh niên đáp.

- Thế còn cho vợ anh?

- May quá ông đã nhắc tôi. Hãy đem cho tôi một cái phong bì có dán tem sẵn nhé.

* Hai cô bạn gái, nói chuyện với nhau.

- Tớ rất biết ơn Jim, vì anh đã giúp tớ quên được John…

- Thế John là ai vậy?

- À, đó là người đã giúp tớ quên được Jack.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm