'Thực sự thì trẻ con ở đâu ra'?

21/08/2015 06:42 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Vợ nói với chồng:

- Em e rằng sự tò mò của thằng bé nhà mình còn chưa được thỏa mãn sau những bài giáo dục giới tính của anh...

- Sao em nghĩ thế?

- Vì em thấy ban nãy nó ngồi trước máy tính và gõ Google: “Thực sự thì trẻ con ở đâu ra?”.


* Cậu bé ngồi trước đĩa thức ăn, ngán ngẩm nhìn món ăn trong đĩa. Thấy vậy, bà mẹ bảo:

- Con ăn đĩa rau bi-na này đi, rất tốt cho sức khỏe đấy!

- Nhưng con không thích ăn - cậu bé đáp.

- Cố ăn đi con, rau bi-na chứa nhiều chất sắt lắm. Mà này, bọn trẻ ở những nước nghèo sẽ rất sung sướng nếu có một nửa đĩa rau này mà ăn đấy!

- Con cũng thế!


* Thấy con quá bướng bỉnh, ông bố quát:

- Im mồm ngay và đừng bao giờ nghĩ rằng con có thể thông minh hơn được bố!

Thằng bé thắc mắc:

- Trong một gia đình, người bố bao giờ cũng thông minh hơn cả con hả bố?

- Tất nhiên!

- Vậy bố có biết ai đã phát minh ra đèn điện không ạ?

- Biết chứ, đó là Thomas Edison.

- Theo lý thuyết của bố, nếu ông bố của Thomas Edison thông minh hơn con trai, thì tại sao ông ấy lại không tự mình phát minh ra đèn điện hả bố?

* Trước khi ngồi xuống chơi cờ tướng với bố, cậu con trai ra điều kiện:

- Vậy là con và bố đã thỏa thuận với nhau rồi đấy nhá: Ai bị thua sẽ lập tức phải đứng dậy đi làm các bài tập toán.

* Bố ơi, bao giờ bố bỏ hút thuốc lá?

- Bố muốn lắm, nhưng đâu có dễ!

- Dễ thôi mà bố. Con bỏ hút thuốc từ hồi con học lớp 3 kia...

* Mẹ bảo Rova:

- Con yêu của mẹ, hãy ngồi xuống đây và kể cho mẹ nghe một câu chuyện nào thật buồn cười đi.

- Con không ngồi được đâu. Vì con vừa mới kể một truyện cười cho bố nghe.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm