Thuật thôi miên

05/02/2018 08:15 GMT+7 | Hài hước

* Một bà già bảo bạn: Hình như tôi biết thôi miên hay sao ấy bà ạ. Hôm qua, một lần nữa tôi thấy rất rõ như vậy. Tôi vừa bước lên xe buýt, đưa mắt nhìn một thanh niên ngồi trên xe, thế là anh ta ngủ liền!

* Ông thầy thôi miên nhìn xoáy sâu vào mắt bệnh nhân và bảo:

- Anh hãy nhắc lại từng lời tôi nói: "Tôi đã khỏi bệnh rồi! Đã khỏi bệnh rồi!".

Người bệnh mừng rỡ reo lên:

- Tôi đã khỏi bệnh rồi!

- Anh  phải trả tôi 1000 đôla! - Ông thầy thôi miên nói.

- Anh  bệnh nhân liền nhìn sâu vào mắt người vừa điều trị cho mình, niệm thần chú:

- Tôi đã trả tiền rồi. Thầy hãy nói theo: "Vâng! Anh đã trả tiền rồi!".

* Mẹ ơi, lúc ở trên xe buýt con vô ý giẫm lên chân một bác và con xin lỗi, thế là bác ấy liền cho con một chiếc kẹo.

- Thế con có cảm ơn bác ấy không?

- Không ạ, mà con cố ý giẫm luôn lên chân kia của bác ấy!

Bác sĩ nha khoa

Bác sĩ nha khoa

À, điều đó chứng tỏ rằng chúng giống như răng thật.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm