Lý sự của gã say

05/03/2016 06:25 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) * Một gã vào quán rượu theo cách đi bằng 2 tay. Nhân viên phục vụ ở quán ngạc nhiên hỏi lý do tại sao gã lại làm như vậy. Gã đáp:

- Đó là vì vợ tôi. Cô ấy dặn đi dặn lại tôi là tuyệt đối không được bước chân vào một quán rượu.

* Một bệnh nhân tay chân run lẩy bẩy bước vào phòng khám bệnh. Anh ta lập tức nói trước với bác sĩ.

- Thưa bác sĩ, đề nghị ông đừng có nói là tôi uống rượu nhiều đấy! Tôi đã nghe một số người nói câu đó rồi.

- Anh yên tâm đi - bác sĩ bình tĩnh đáp - chẳng qua chỉ là anh dùng đồ nhắm ít quá mà thôi.

* Hai con sâu rượu:

- Hôm nay, tớ sẽ uống đến chết cho mà xem!

- Vậy chúng ta cùng đi nào, vì tớ luôn đoàn kết với cậu. Tớ muốn được chết cùng với cậu!

* Một phụ nữ kể:

- Tôi hiểu ra rằng, chồng tôi đã uống quá nhiều rượu khi bác sĩ bảo anh ấy phải thử máu. Để lấy máu đem đi xét nghiệm, cô y tá đã không dùng một cái sasingue, mà dùng một cái mở nút chai.

* Bà lão mắng té tát ông chồng đang say bí tỉ.

- Đồ mất nết! Đồ nát rượu! - bà lão la lên - Già rồi mà không biết ngượng! Nhà có bao nhiêu tiền để vào rượu hết.

- Chỉ được cái hồ đồ! - ông lão cãi - Tôi không ngu đến nỗi đem tiền của mình đi uống đâu.

- Thế tiền của ai?

- Của ông thông gia. Bà có nhớ ông ấy đã cho chúng ta vay tiền để mua củi không?

* Này, cậu có biết đường chữ chi là gì không?

- Là gì?

- Đó là con đường ngắn nhất giữa hai quán rượu.

* Trong buổi cocktail, một khách mời uống liên tục hết ly nọ đến ly kia và nói:

- Tôi rất giỏi. Khi uống sâm banh như thế này, bao giờ tôi cũng biết tới lúc nào thì phải dừng.

Vừa lúc đó, ông ta gục xuống đất và nằm gần như ngất xỉu trong 5 phút. Rồi ông ta hé mở một mắt vào bảo:

- Tôi uống 3 ly nữa là đến lúc tôi phải dừng hẳn.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm