30/10/2016 10:03 GMT+7 | Hài hước
* Anh chàng nọ hỏi một nhà triết học:
-Thưa ông, lô-gíc là gì ạ?
- Lô-gíc là một bộ môn cho phép ta rút ra những suy diễn rất bất ngờ từ một điểm xuất phát vô nghĩa. Ví dụ, anh có một cái máy xén cỏ không?
- Có ạ.
-Vậy tôi suy ra là anh có một mảnh vườn.
-Đúng vậy đấy ạ.
-Từ đó suy ra anh có một ngôi nhà.
-Vâng, đúng quá.
-Trông nom một ngôi nhà thì quá vất vả đến với một người, do đó, hẳn là anh có vợ:
-Kỳ lạ thật. Quả là tôi có vợ.
-Thế thì chắc chắn anh là người thích tình dục khác giới. Anh thấy đấy, chỉ với một chút lô-gíc, ta có thể rút ra được những điều gì từ việc anh có một cái máy xén cỏ.
Anh chàng nọ rất khoái, cảm ơn nhà triết học về bài học miễn phí. Lát sau, đi trên phố, anh ta gặp một người bạn. Anh ta hỏi bạn:
-Này, cái môn lô-gíc hay lắm cậu ạ. Ví dụ nhé, cậu có một cái máy xén cỏ không?
-Không.
-Hả? Thế mà chưa bao giờ cậu nói với tớ rằng cậu là người đồng tính đấy nhé!
Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất