Chùm truyện cười cực hóm về nhà tù

30/08/2015 05:39 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Cậu phải ngồi tù bao lâu nữa? - Một tù nhân hỏi một tù nhân khác.

- 10 năm.

- Cậu không sợ trong thời gian dài như thế, vợ cậu bỏ cậu à?

- Ồ không! Thứ nhất, cô ấy không thuộc loại phụ nữ như thế và thứ hai, chính cô ấy cũng bị kết án 9 năm...

* Một ông khách tới nhà giam hỏi cai ngục:

- Tôi có thể gặp tù nhân John được không?

- Không được - cai ngục đáp - Anh ta vừa ra tù hôm qua rồi. Khoảng một tháng nữa ông quay lại đây thì chắc là gặp được.

* Ở cửa nhà ăn của trại giam có treo tấm bảng: “Hôm nay, bữa ăn trưa được phân phát ở cổng phía Bắc”. Tất cả tù nhân chạy về cổng phía Bắc, nhưng ở đó lại có tấm bảng: “Hôm nay bữa ăn trưa được phân phát ở cổng phía Nam”. Tất cả lại chạy về cổng phía Nam thì thấy ở đây đã treo một tấm bảng mới: “Vì tình trạng chạy nhốn nháo trong trại, nên bữa trưa hôm nay bị hủy bỏ”.

* Trong nhà đang có buổi tiếp khách. Bà chủ nhà muốn tỏ ra là người lịch thiệp dễ mến nên trò chuyện với từng người khách. Được biết một người khách là giám đốc nhà tù, bà ta hỏi:

- Thật là thú vị! Chắc hẳn thoạt tiên ông chỉ là một tù nhân bình thường rồi được thăng dần lên chức này?

* Sau một lúc bị ngất, ông gác ngục tỉnh lại và giải thích lý do xảy ra sự việc:

- Một tù nhân kêu ca về chuyện thức ăn thức uống quá tồi. Thấy tôi bật cười, anh ta đánh vào đầu tôi bằng chiếc bánh mì đã khô cứng như đá mà tôi vừa đem đến cho anh ta.

* Một phụ nữ bế đứa trẻ sơ sinh đến cổng nhà tù đón người chồng vừa mãn hạn tù 3 năm về tội du côn gây gổ.

- Đây là con em à? - anh ta ngạc nhiên hỏi.

- Vâng. Nhưng giá mà hồi xưa anh xử sự tử tế, thì nó đã có thể là con anh đấy.

* Gác ngục hỏi một tù nhân vừa được tha:

- Anh có kế hoạch cho tương lai rồi chứ?

- Vâng, đó là 2 cửa hàng vàng bạc và 1 nhà băng!

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm