Truyện cười: Giảm cân

13/07/2020 10:53 GMT+7 | Hài hước

* Hai vợ chồng:

Truyện cười: Bông hồng giấy

Truyện cười: Bông hồng giấy

Không, đó là một bông hồng giấy.

- Em đang làm gì thế?

Vợ cười đáp:

- Em soạn quần áo cũ để đem đi làm từ thiện.

- Quần áo cũ thì vứt đi, cho làm gì?

- Nhưng quần áo này những người nghèo vẫn còn dùng được mà anh.

- Thôi em tặng thứ khác đi, ai có thể mặc vừa quần áo của em chứ!

* Vợ hỏi chồng:

- Em đã giảm được 2kg. Anh có nhận ra không?

- Nếu anh xé mất hai trang trong bộ Chiến tranh và hòa bình em có nhận ra không?

* Sau khi trải qua ba ngày ốm liệt giường, đến ngày thứ tư cô vợ cũng tỉnh táo hơn một chút.

Cô cố sức ngồi dậy và bò đến tủ quần áo lấy một chiếc quần jean còn mới nguyên mặc vào. Chiếc quần vừa vặn khiến cô vợ hào hứng hét toáng lên:

- Anh yêu, anh vào xem nè! Cuối cùng thì em cũng mặc vừa chiếc quần này rồi, em đã gầy đi thật rồi. Tạ ơn trời!

- Đúng là em mặc vừa thật rồi, nhưng chiếc quần này là của anh mà!

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm