Công chức và quan tòa

21/10/2018 07:06 GMT+7 | Hài hước

* Này, cậu biết không, các công chức ở các bộ không bao giờ nhìn ra cửa sổ phòng làm việc của họ vào buổi sáng đâu nhé.

- Tại sao lại như vậy nhỉ?

- Vì nếu nhìn ra cửa sổ vào buổi sáng, họ sẽ không còn việc gì để làm vào buổi chiều nữa.

Chú thích ảnh

 * Quan tòa:

- Bị cáo trước khi lấy vợ làm gì?

Bị cáo:

- Thưa quan tòa, tôi làm tất cả những gì tôi muốn ạ.

* Nhân chứng, anh khẳng định anh đã trông thấy bị cáo bắn vào nạn nhân - quan tòa nói - Anh ở cách hiện trường xảy ra vụ việc bao xa?

- Khi anh bị cáo kia bắn phát súng thứ nhất hay phát thứ hai ạ?

- Thì có khác gì nhau.

- Khác nhiều đấy ạ, vì khi vang lên phát súng thứ hai, tôi đã ở cách chỗ đó gần nửa cây số…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm