(TT&VH) - Hoài niệm trong tôi là chủ đề đêm chuyên đề sân khấu của NSƯT Kim Tử Long sẽ diễn ra tại rạp Hưng Đạo (TP.HCM) vào tối 25/9. Đây là lần đầu tiên NSƯT Kim Tử Long tổ chức chương trình riêng mà theo anh: “Đây không phải live show mà chỉ là một đêm diễn với những vai diễn đã để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời đi hát của tôi…”. Chương trình gồm 6 trích đoạn: Tướng cướp Bạch Hải Đường, Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga, Tào Tháo xử tam ban Đổng quý phi, Bến phà kỷ niệm, Bức ngôn đồ Đại Việt, Rạng ngọc Côn Sơn, với sự góp mặt của các cô đào: NSƯT Thanh Thanh Tâm, Thanh Ngân, nghệ sĩ Tú Sương, Trinh Trinh, Bình Tinh và Hồ Ngọc Trinh. TT&VH đã trò chuyện với NSƯT Kim Tử Long về chuyên đề sân khấu này.
* Tại sao trong khi các live show, “mini” show của bạn bè đồng nghiệp diễn ra nhộn nhịp thì đến hôm nay mới có chương trình riêng mà cũng chỉ “khiêm tốn” ở một chuyên đề sân khấu chứ không phải là live show?
- Tôi đã có ý tưởng tổ chức đêm diễn này từ lâu nhưng do không sắp xếp được thời gian, với lại tôi cũng muốn thăm dò chương trình của các nghệ sĩ đi trước để rút kinh nghiệm. Tôi xác định từ đầu đây chỉ là một chuyên đề sân khấu về những vai diễn để lại nhiều kỷ niệm trong sự nghiệp của tôi chứ không phải là một live show vì live show thì phải được đầu tư và chuẩn bị ở tầm cao hơn nhiều. Tuy nhiên, không vì thế mà chương trình này không được đầu tư đúng mức. Tất cả công tác chuẩn bị, tập tành đều rất nghiêm túc. Tôi muốn qua chương trình này để thử nghiệm một cách dàn dựng mới lạ hơn đồng thời cũng là thăm dò xem khán giả đón nhận như thế nào để chuẩn bị cho live show thực sự của tôi vào năm 2010, kỷ niệm tròn 30 năm ngày tôi theo nghề hát.
* Chỉ là một chuyên đề sân khấu nhưng giá vé chương trình của anh (cao nhất là 500.000 đồng) lại thuộc hàng “khủng” so với các chương trình sân khấu cải lương?
- Thú thật ban đầu tôi cũng ngại lắm, sợ khán giả sẽ “ngán” với giá vé này. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ thì tôi cho rằng giá vé như vậy là hợp lý: loại 500.000 đồng chỉ có 100 vé, loại 200.000 đồng khoảng 150 vé, còn lại là vé từ 150.000 đồng trở xuống. Tôi muốn làm một chương trình mà khán giả đến xem sẽ phải thốt lên: “Ừ, cải lương thì phải như vậy” và không hề tiếc về đồng tiền mình bỏ ra. Vì thực sự tôi đã đầu tư rất nghiêm túc: toàn bộ cảnh trí đều được đặt làm mới, quần áo phục trang được may mới hoàn toàn, cách dàn dựng với nhiều thủ pháp mới lạ khi là một chương trình xuyên suốt không có MC, cũng không có những video clip “tự ca ngợi” mình mà vẫn đảm bảo chuyển cảnh, sự nối tiếp liền mạch của các tiết mục... Bây giờ có thể nhiều khán giả sẽ cho rằng vé như vậy là quá đắt nhưng biết đâu khi xem xong mọi người sẽ thấy như vậy là xứng đáng.
* Và anh sẽ thể hiện lại các vai diễn hay nhất của mình trong Hoài niệm trong tôi?
- Không, tôi dành những vai hay nhất cho live show vào năm 2010. Còn lần này tôi ưu tiên những vai được khán giả yêu thích và để lại nhiều kỷ niệm như: Lục Vân Tiên (Lục Vân Tiên- Kiều Nguyệt Nga) là vai đầu tiên tôi được má bảy Phùng Há giao cho tại lớp đào tạo diễn viên cải lương của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang mà sau này tôi đã hát thành công trên sân khấu với nhiều cô đào, nhưng đây cũng là vai diễn mà tôi bị báo chí và khán giả phê bình nhiều trong đêm tưởng niệm NSND Phùng Há cũng là thầy tôi vừa qua. Vai thằng Hầu bán hột vịt lộn cà lăm (Bến phà kỷ niệm) là vai tôi “trở về” với sở trường diễn hài của mình mà sau nhiều năm tôi trở thành kép chính thì mọi người đã quên hẳn cái “gốc” hài của tôi. Vai Nguyễn Trãi (Rạng ngọc Côn Sơn) là vai diễn tôi rất thích và chịu ảnh hưởng nặng phong cách của NSƯT Minh Vương mà sau này khi đã ra nghề tôi tự đào sâu diễn xuất tìm hướng đi riêng cho mình để thoát khỏi cái bóng quá lớn của thần tượng...
* Cám ơn anh, chúc chương trình của anh thành công!
* Tại sao trong khi các live show, “mini” show của bạn bè đồng nghiệp diễn ra nhộn nhịp thì đến hôm nay mới có chương trình riêng mà cũng chỉ “khiêm tốn” ở một chuyên đề sân khấu chứ không phải là live show? - Tôi đã có ý tưởng tổ chức đêm diễn này từ lâu nhưng do không sắp xếp được thời gian, với lại tôi cũng muốn thăm dò chương trình của các nghệ sĩ đi trước để rút kinh nghiệm. Tôi xác định từ đầu đây chỉ là một chuyên đề sân khấu về những vai diễn để lại nhiều kỷ niệm trong sự nghiệp của tôi chứ không phải là một live show vì live show thì phải được đầu tư và chuẩn bị ở tầm cao hơn nhiều. Tuy nhiên, không vì thế mà chương trình này không được đầu tư đúng mức. Tất cả công tác chuẩn bị, tập tành đều rất nghiêm túc. Tôi muốn qua chương trình này để thử nghiệm một cách dàn dựng mới lạ hơn đồng thời cũng là thăm dò xem khán giả đón nhận như thế nào để chuẩn bị cho live show thực sự của tôi vào năm 2010, kỷ niệm tròn 30 năm ngày tôi theo nghề hát.
* Chỉ là một chuyên đề sân khấu nhưng giá vé chương trình của anh (cao nhất là 500.000 đồng) lại thuộc hàng “khủng” so với các chương trình sân khấu cải lương?
- Thú thật ban đầu tôi cũng ngại lắm, sợ khán giả sẽ “ngán” với giá vé này. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ thì tôi cho rằng giá vé như vậy là hợp lý: loại 500.000 đồng chỉ có 100 vé, loại 200.000 đồng khoảng 150 vé, còn lại là vé từ 150.000 đồng trở xuống. Tôi muốn làm một chương trình mà khán giả đến xem sẽ phải thốt lên: “Ừ, cải lương thì phải như vậy” và không hề tiếc về đồng tiền mình bỏ ra. Vì thực sự tôi đã đầu tư rất nghiêm túc: toàn bộ cảnh trí đều được đặt làm mới, quần áo phục trang được may mới hoàn toàn, cách dàn dựng với nhiều thủ pháp mới lạ khi là một chương trình xuyên suốt không có MC, cũng không có những video clip “tự ca ngợi” mình mà vẫn đảm bảo chuyển cảnh, sự nối tiếp liền mạch của các tiết mục... Bây giờ có thể nhiều khán giả sẽ cho rằng vé như vậy là quá đắt nhưng biết đâu khi xem xong mọi người sẽ thấy như vậy là xứng đáng.
* Và anh sẽ thể hiện lại các vai diễn hay nhất của mình trong Hoài niệm trong tôi?
- Không, tôi dành những vai hay nhất cho live show vào năm 2010. Còn lần này tôi ưu tiên những vai được khán giả yêu thích và để lại nhiều kỷ niệm như: Lục Vân Tiên (Lục Vân Tiên- Kiều Nguyệt Nga) là vai đầu tiên tôi được má bảy Phùng Há giao cho tại lớp đào tạo diễn viên cải lương của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang mà sau này tôi đã hát thành công trên sân khấu với nhiều cô đào, nhưng đây cũng là vai diễn mà tôi bị báo chí và khán giả phê bình nhiều trong đêm tưởng niệm NSND Phùng Há cũng là thầy tôi vừa qua. Vai thằng Hầu bán hột vịt lộn cà lăm (Bến phà kỷ niệm) là vai tôi “trở về” với sở trường diễn hài của mình mà sau nhiều năm tôi trở thành kép chính thì mọi người đã quên hẳn cái “gốc” hài của tôi. Vai Nguyễn Trãi (Rạng ngọc Côn Sơn) là vai diễn tôi rất thích và chịu ảnh hưởng nặng phong cách của NSƯT Minh Vương mà sau này khi đã ra nghề tôi tự đào sâu diễn xuất tìm hướng đi riêng cho mình để thoát khỏi cái bóng quá lớn của thần tượng...
* Cám ơn anh, chúc chương trình của anh thành công!
Ninh Lộc (thực hiện)