Nhân trường hợp De Jong
Không nhiều các cổ động viên bóng đá trên thế giới có cảm tình với Nigel de Jong, nhất là sau cú kungfu của tiền vệ người Hà Lan vào ngực một đồng nghiệp ở tuyển TBN được truyền đi cả thế giới trong trận chung kết World Cup 2010 mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng De Jong là một chiến binh đích thực, không bao giờ khoan nhượng trước mọi đối thủ và luôn cháy bỏng khát khao chiến thắng.
Những phẩm chất đó khiến vị trí của anh hiện giờ tại Man City là không thể thay thế, dù Mancini có bao nhiêu tiền trong tay đi nữa. May mắn cho chiến lược gia người Italia, tiền vệ quan trọng nhất của ông sẽ trở lại sau ấn treo giò trong trận gặp Newcastle tối nay, và nếu dựa trên những gì Man City đã thể hiện trong thất bại không thể biện minh trước Everton tối thứ hai, sự trở lại đó là không thể đúng lúc hơn.
Mancini có trong tay nhiều tiền vệ giỏi. Gareth Barry kinh nghiệm và chín chắn. James Milner cần cù và đầy triển vọng. David Silva thông minh và khéo léo. Nhưng tất cả những phẩm chất đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu đội bóng áo xanh thiếu đi một chiến binh đích thực như De Jong ở tuyến giữa. Điều đó càng đặc biệt quan trọng tại một giải đấu như Premier League, nơi tinh thần lăn xả, tính chiến đấu và sức mạnh là những phẩm chất quan trọng nhất.
Man City cần phải chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng một chiến thắng- Ảnh Getty
Bổ sung thêm chất sắt
Giống như một anh nhà giàu được bồi bổ bởi đủ thứ của ngon vật lạ, nhưng lại ăn uống thiếu khoa học, Man City có nhiều siêu sao, nhưng vẫn thiếu những người có thể tạo ra sự tin cậy ở cả ba tuyến, chứ không chỉ riêng hàng tiền vệ.
Ở lượt đấu trước, Everton, với Sylvain Distin, Phil Jagielka, Tim Cahill, Jack Rodwell, Leon Osman hay Victor Anichebe, đã dễ dàng đánh bại Man City. Điểm chung của những cầu thủ đó là họ đều được tôi luyện bởi những yêu cầu khắt khe về thể lực, lối chơi sức mạnh và tinh thần chiến đấu ở Premier League, cũng như ở một HLV với phong cách Scotland điển hình, David Moyes. Xét về cả giá trị lẫn khả năng, có lẽ họ không so sánh được với dàn sao của Mancini, nhưng khi bị đối phương áp đảo về thể lực, Man City trở nên quá mỏng manh và bị khuất phục dễ dàng.
Điều tương tự có thể xảy ra tối nay khi họ đến làm khách ở St James Park. Newcastle, giống với Everton, cũng sở hữu những cầu thủ chém đinh chặt sắt, như Joey Barton, cực kỳ máu lửa, như Jonas Gutierrez, hay luôn bắt nạt đối phương bằng thể hình và sức mạnh, như Roy Carroll. Sự trở lại của De Jong phần nào giúp Mancini đỡ lo lắng hơn, nhưng rõ ràng chỉ một mình tiền vệ người Hà Lan là chưa đủ để Man City cân bằng về sức mạnh thể chất thuần túy so với đối phương.
Để kết luận, trong khi sự kết dính của những siêu sao trị giá nhiều chục triệu bảng chưa như ý muốn và một bộ khung ổn định vẫn còn đang trong quá trình hình thành, Mancini có lẽ cần sớm bổ sung những võ sĩ giác đấu thứ thiệt, như De Jong, trong đội hình của ông. Ai cũng thấy rằng vấn đề của đội bóng áo xanh không phải là chất lượng cá nhân từng cầu thủ, mà là ý chí và tinh thần, điều chỉ có thể đạt được với thật nhiều những De Jong trong đội hình.
Dự đoán: 2-0
Trần Trọng
Lực lượng Newcastle: Campbell trở lại. Ameobi chấn thương. Man City: Kolo Toure bị treo giò. Đội hình dự kiến Newcastle: Krul – Simpson, S Taylor, Campbell, Enrique – Rouledge, Barton, Tiote, Gutierrez – Carroll, Ranger. Man City: Hart – Zabaleta, Boateng, Kompany, Kolarov – Barry, De Jong, Y Toure – Tevez, Jo, Silva.