Đến bây giờ người của TP.HCM mới cảm thấy tiếc nuối thật sự. Giá mà ngày đó, hôm 10/6/2009, không phải tại dịch cúm A/H1N1 (mà chỉ là mối nghi ngại – PV), trận đấu diễn ra bình thường, thì đâu đến nỗi. Đội bóng của Tuấn “nhím” khi ấy được nghỉ đến 10 ngày, sau trận đấu sớm vòng 14 (thắng Thanh Hóa 3 – 0, ngày 31/5), đã dồn toàn tâm toàn lực để lên Pleiku “phục kích”. Trong khi đó, HA.GL như vừa trở về từ cõi chết, với trận hòa TĐCS.ĐT 2 – 2 ở Cao Lãnh (ngày 6/6), trận đấu mà “Gỗ” chỉ tìm được 1 điểm nhờ may mắn vào phút cuối.
Với Việt Cường, Nirut phải nghỉ do thẻ phạt, HA.GL gần như què cả hàng phòng ngự vào thời điểm đó. Thêm Sakda, Thonglao dính chấn thương nhẹ, khiến HA.GL không kịp chuẩn bị quân số cho trận chung kết với SHB.ĐN (vòng 16, tức là chỉ ít ngày sau đó) và nó mới là bản chất vấn đề. TP.HCM ấm ức, nhưng chẳng thể làm gì được, bởi lệnh được ban ra từ Văn phòng Tỉnh ủy. Mãi tới khi trận đấu còn vài chục phút diễn ra, VFF mới có thông báo chính thức. Chuyện nhắc lại bây giờ, không giải quyết được gì nữa. Ở thế bị động, TP.HCM chẳng thể làm được gì.

Sự trở lại của Lee Nguyễn sẽ giúp HA.GL chiến thắng?
Về lực, TP.HCM luôn là đội bóng bị đánh giá yếu hơn, so với phần lớn còn lại của V-League, chứ chẳng riêng gì khi đứng trước HA.GL. HLV Lư Đình Tuấn chỉ có trong tay 11 người đá chính, đủ khả năng đảm bảo được về mặt thế trận, còn tuyến 2 của đội bóng này rất kém. Đó là chưa kể đến việc, đội khách sẽ mất “gà son” Jackson và cầu thủ chạy cánh trái Ngọc Tùng, ở trận này (do thẻ phạt). Cần nhớ rằng, TP.HCM trước đó có thắng ĐT.LA thuyết phục, thì cũng phải kể đến cả sai lầm của đối thủ, với pha vồ hụt bóng của Phan Văn Santos trong hiệp hai. Nhưng HA.GL thì không!
“Gỗ” sẽ trở lại với đội hình mạnh nhất có thể, sau khi Lee Nguyễn mãn hạn treo giò. Nó đồng nghĩa với việc, HLV Dusit sẽ có thêm rất nhiều phương án tiếp cận cầu môn đối phương. Khi Thonglao và Lee Nguyễn cùng thăng hoa, khó một hàng phòng ngự nào chống cự được. TP.HCM với chỉ cặp trung vệ Trung Tuấn – Kim Long, một già, một trẻ, khó mà đảm bảo được hệ số an toàn, khi trung phong Evaldo được tiếp đạn một cách đều đặn. Một thế công dồn dập sẽ được tạo ra về phía khung thành Khoa Điển và HA.GL chỉ hy vọng, trời Pleiku chiều nay sẽ không mưa, cho các đôi chân bạc tỷ mặc sức nhảy múa.
|
Phong độ HA.GL 05/07/09 SLNA-HA.GL 2-0
12/07/09 HA.GL-QK4 1-1 19/07/09 HA.GL-K.KH 2-1 25/07/09 ĐT.LA-HA.GL 3-0 02/08/09 HA.GL-TC 1-1 TPHCM
05/07/09 T&T.HN-TPHCM 5-1 Đối đầu 15/02/09 TPHCM-HA.GL 1-0 |