V-League

BTV - Number 1 Cup 2010: Hoan hô “Gạch”!

29/11/2010 09:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi chủ giải B.BD đã phải dừng bước ở bán kết, ĐT.LA mang trên mình trọng trách của cả một nền bóng đá xứ sở, cấp CLB. Tuy nhiên “Gạch” đã làm rất tốt công đoạn cuối cùng, với chiến thắng 1 - 0 trong trận chung kết trước Matsubara (Brazil).

1. Nói “Gạch” mang trọng trách lớn cũng không ngoa, bởi nếu chức vô địch giải đấu thuộc hệ thống của AFC, tuổi lên 11, lọt vào tay một đội khách mời với chất lượng trung bình thì đó còn là một nỗi đau. Sau 90 phút thi đấu chính, tỷ số trận chung kết là 0 - 0 vẫn được giữ nguyên. Hiệp phụ trôi qua bình thường, cho đến phút thứ 112, biến cố đã xuất hiện, sau pha chạm tay của 1 hậu vệ Matsubara trong vòng cấm. Một quả penalty cho ĐT.LA và Danny David, dù phải đến lần thứ 2 sút lại, đã thành công, đem về chiến thắng cách biệt tối thiểu cho “Gạch”. Trên khán đài VIP sân Bình Dương, lúc này đã không còn bất cứ vị chủ giải nào, ông bầu Võ Quốc Thắng nở nụ cười mãn nguyện.


 “Gạch” lên ngôi vô địch trong một trận thủy chiến. Ảnh: Quang Nhựt

Sấm chớp liên tục và cơn mưa lớn lúc đầu trận, đã đe dọa bức màn nhung khép lại của giải đấu. Đã có những liên tưởng về khả năng bị hoãn lần thứ 3, kể từ đầu giải, vì lý do thời tiết. Nhưng, điều tồi tệ đã không đến, với việc lượng mưa giảm dần sau đó và sân Bình Dương vẫn đảm bảo được các tiêu chỉ để tổ chức một trận đấu có quy mô. Trong tình huống này, Matsubara vẫn gặp những cản trở nhất định với việc triển khai lối chơi phối hợp nhỏ, trong không gian hẹp, sản phẩm đặc thù của bóng đá xứ samba.

Chủ trương chơi đội hình thấp, tốc độ chậm, ĐT.LA trực chỉ nhồi bóng cho bộ 3 cầu thủ ngọai Tshamala - Danny David - Maquemba. Một trận thủy chiến đúng nghĩa, với ưu thế dành cho đội bóng có sự chuẩn bị tốt hơn là ĐT.LA. Để rồi cuối cùng, người của “Gạch” đã có điều mình cần, khi đưa trận đấu vào các hiệp phụ và giành chiến thắng với 1 bàn không gỡ. Thua trận, nhưng không phải Matsubara đã mất tất cả.


2. Trong một diễn biến khác, trận tranh hạng 3 trước đó, B.BD đã giành chiến thắng 2 - 1 trước V.HP. Tuy nhiên, chiến thắng có phần bị giảm thiểu về ý nghĩa của nó, khi khán đài danh dự sân Bình Dương trong chiều qua, không có bất cứ một quan chức cỡ bự nào của Cty Becamex. Khi Lee Nguyễn vẫn cày ải dưới sân, thì Leandro ngồi “chém gió” không ngơi nghỉ suốt trận cùng Tiago (con trai HLV Calisto) và vợ chưa cưới của mình. Philani lặng lẽ một mình ở góc khuất trên cùng khán đài. Đây là 2 cái tên đã không chơi trận tranh hạng 3 với V.HP.


Công tâm mà nói, chiến thắng hôm qua của B.BD mang đậm dấu ấn cá nhân. Pha bật cao đánh đầu như thường thấy của Chí Công (phút 13), cú solo của Đức Tài (phút 22), phần còn lại là hình ảnh nhạt nhòa như thường thấy trong lối chơi của cựu vương V-League, dưới thời HLV Ricardo. Trận nào ông Ricardo cầm quân là hầu như ông đều bị chửi, bị phản ứng kịch liệt từ các khán giả. Mặc dù vậy, nét mặt ông Ricardo vẫn tươi như hoa, sau chiến thắng trước V.HP. Cũng dễ hiểu, bởi nó sẽ giúp cho bộ sậu người Iberia còn tại vị được ở đất Thủ. Sau giải đấu này, B.BD sẽ rời khu tập trung cũ Thuận Giao để chuyển tạm về chỗ mới là ngay dưới khán đài C sân Bình Dương.


Thầy trò Ricardo sẽ còn ít nhất 1 trận giao hữu với CLB Huyndai (Hàn Quốc) vào ngày 12/12, trước khi bước vào giai đoạn chạy nước rút, chuẩn bị cho mùa giải mới.


BẢO LAM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm