U23 VN và ĐTVN cùng tập trung: Mặt trái của “2 trong 1”

01/10/2009 11:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không có tuyển thủ nào phải “phân thân”, nhưng với HLV trưởng Calisto thì có, khi cả U23 và ĐTVN cùng tập trung đồng thời.

Hôm qua là buổi tập đầu tiên của U23 VN kể từ ngày tập trung mà không có HLV trưởng Calisto, và có thể nhận thấy sự khác biệt rất rõ là không khí buổi tập không còn căng thẳng và nghiêm túc như khi có sự xuất hiện của ông thầy người Bồ Đào Nha. Tất nhiên, sự lơi lỏng trong thái độ tập luyện của các tuyển thủ U23 VN chỉ là chốc lát, và thực ra nó cũng chỉ xuất hiện trong buổi tập sáng, nhưng qua đấy cũng đủ thấy một hiện tượng đã trở nên quá phổ biến ở bóng đá Việt Nam.

Đó là ý thức tự giác của một bộ phận không nhỏ cầu thủ vẫn còn rất kém và họ chỉ chịu tập luyện nghiêm túc khi có sự đốc thúc của HLV trưởng (ở CLB) hoặc HLV nước ngoài (ở ĐTQG). Chẳng nói đâu xa, trong gần một tháng tập luyện vừa qua của U23 VN, đã có ít nhất hai lần HLV Calisto nổi cơn thịnh nộ vì thái độ tập luyện uể oải, chểnh mảng của các học trò. Khi HLV Calisto trực tiếp giám sát buổi tập mà còn xảy ra chuyện như vậy thì ai dám chắc lúc ông thầy người Bồ Đào Nha vắng mặt, kỷ luật thép ở U23 VN liệu có còn được duy trì?


U23 VN chỉ cần vắng ông Tô một ngày đã khác

Nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận vai trò của những trợ lý HLV như Ngô Lê Bằng, Trần Văn Khánh hay Phan Thanh Hùng, nhưng rõ ràng họ không thể có cái uy với cầu thủ như HLV Calisto, trong khi phần lớn các tuyển thủ U23 VN đều ở độ tuổi ngoài 20 một chút nên suy nghĩ cũng như cách ứng xử của họ chưa thể chững chạc bằng các đàn anh ở ĐTQG.

Mà chẳng nói đâu xa, năm ngoái HLV Calisto cũng sát sao với ĐTQG gần như 24/24 giờ mà cuối cùng cũng xảy ra tới 3 vụ va chạm giữa các tuyển thủ với nhau, một lần ở TP.HCM, một lần ở Hà Nội và một lần ở Phuket (Thái Lan). Điều đó cho thấy quản lý thật tốt ĐT không phải là nhiệm vụ dễ dàng, ngay cả với một người được coi là gần gũi với cầu thủ và rất am hiểu tâm lý như HLV Calisto.

Thế mà trong tháng 10 này HLV Calisto phải dẫn dắt cùng lúc cả 2 ĐT, trong đó đặc biệt căng thẳng là khoảng thời gian cuối tháng 10, khi ĐTQG thi đấu ở Cúp Bóng đá quốc tế TP.HCM và ĐT U23 VN đá giao hữu với CLB Chunnam Dragons ở Hà Nội. Thậm chí, lịch làm việc của HLV Calisto sẽ còn căng thẳng hơn nữa nếu như VFF sắp xếp được thêm một vài trận giao hữu quốc tế cho ĐT U23 VN trong tháng 10.

Từ góc độ quản lý là như vậy, còn nếu nhìn ở khía cạnh chuyên môn thì mô hình “2 trong 1”, tức là 1 HLV cho 2 ĐT, cũng lắm điều phải bàn. Không phủ nhận là trong suốt thời gian vừa qua, HLV Calisto đã ra sức truyền thụ toàn bộ bí quyết huấn luyện của mình cho hai trợ lý Huỳnh Đức và Văn Sỹ, trong đó Huỳnh Đức sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt ĐTQG khi HLV Calisto vắng mặt, nhưng cho dù Huỳnh Đức và Văn Sỹ có nắm được tất cả những gì mà HLV Calisto truyền đạt thì chắc chắn góc nhìn của họ không phải lúc nào cũng trùng hợp với cách tư duy của HLV Calisto.

 Đấy còn chưa kể tới việc HLV Calisto là mẫu người xây dựng chiến thuật cũng như con người cho đội bóng thông qua thực tiễn thi đấu, bằng chứng là ông từng có những phát kiến rất hiệu quả như đưa Quang Thanh từ hậu vệ phải sang hậu vệ trái, đưa Tấn Tài từ cánh vào trung lộ, nhưng nay khi không có 100% thời gian tập trung cùng ăn cùng ở với các tuyển thủ, làm sao HLV Calisto phát hiện được những tố chất tiềm ẩn trong mỗi người để làm nên một Quang Thanh hay một Tấn Tài mới mẻ như ở AFF Suzuki Cup 2008.

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm