Thầy "Tô" nổi giận với U-23 VN

29/09/2009 16:44 GMT+7 | Các ĐTQG

Liên tục gào thét, nhắc nhở các học trò trong buổi tập, sau đó khi kết thúc còn dành tới nửa giờ đồng hồ để rút kinh nghiệm với thái độ cáu kỉnh hơn thường lệ, HLV Calisto lộ rõ vẻ không hài lòng với U-23 Việt Nam trong buổi tập sáng 29/9.

Lý do dẫn đến sự thay đổi thái độ đột ngột của HLV Calisto so với ngày thường chính là việc phần lớn các cầu thủ có dấu hiệu uể oải, ì, sau một ngày rưỡi được xả trại.


HLV Calisto đã phải nhắc nhở nhiều...

"Đây là buổi tập tồi nhất của đội U-23 kể từ ngày đầu tập trung đến nay, các cầu thủ nghĩ họ vẫn đang trong những ngày nghỉ", HLV Calisto phẫn nộ.

Tuy vậy, thầy "Tô" cũng kịp bình tĩnh lại và trấn an các phóng viên lộ rõ biểu hiện lo lắng sau khi theo dõi buổi tập của đội U-23.

"Báo chí không nên quá quan tâm đến những gì đã diễn ra. Tôi nói đây là buổi tập tồi nhất của đội U-23 nhưng chỉ riêng buổi tập này thôi còn một tháng tập luyện trước đó, cả 10 ngày tập huấn ở Côn Minh là rất O.K.


... nhưng Văn Duyệt (14) và các đồng đội vẫn chưa thực hiện bài tập đúng theo mong muốn của thầy Tô

Nếu so sánh, thì buổi tập hôm nay của đội U-23 là cái cây dở còn nhìn chung, U-23 Việt Nam là một khu rừng tốt và đó mới là điều tôi quan tâm.

Tôi cũng không hề tức giận các cầu thủ, thái độ đó là phong cách của tôi khi huấn luyện, không có gì bất thường cả".

Ngoài Đắc Khánh vẫn ngồi ngoài dù đã được kiểm tra sức khoẻ, sáng nay, đến lượt Nguyễn Ngọc Anh phải bỏ dở buổi tập giữa chừng sau một pha va chạm với thủ môn Tấn Trường.


Ít ra cũng phải đứng vị trí như thế này này... Ảnh: Đức Anh

HLV Calisto cho biết, trong đội U-23 Việt Nam hiện nay, có tới 6,7 tuyển thủ đã bị chấn thương mãn tính và họ hoàn toàn có thể bị tái phát bất cứ lúc nào.

Đây là vấn đề lớn của bóng đá Việt Nam nói chung vì theo thầy "Tô", ở hầu hết các CLB hiện nay không có bác sỹ chuyên biệt, việc chăm sóc sức khoẻ cho cầu thủ cũng không được quan tâm đúng mức.


Tại sao đối phương chưa tạt bóng mình đã ôm đầu quay lưng??? Ảnh: Đức Anh

Cũng bởi lo ngại tình hình chấn thương có thể xảy đến bất cứ lúc nào nên cho đến sáng nay, HLV Calisto vẫn chưa đưa ra quyết định tinh giản lực lượng của U-23 Việt Nam.

Được biết, chậm nhất là cho đến trước trận giao hữu gặp Chunnam Dragons, (21/10), HLV Calisto sẽ rút danh sách của đội U-23 xuống còn khoảng 25, 26 người.

Sẽ có 5, 6 cầu thủ trong quân số hiện nay phải trở về CLB, thay vào đó, HLV Calisto dự tính bổ sung 1 hoặc 2 tân binh, những người đã chơi tốt tại VCK U-21 Báo Thanh Niên 2009 vừa qua.


Thầy Tô rất bực mình khi học trò chưa nghe hết mà đã quay mặt bước đi. Ảnh: Đức Anh

Không trực tiếp theo dõi các trận đấu tại giải bóng đá trẻ hàng đầu quốc gia này, HLV Calisto đành chờ những thông tin do trợ lý Phan Thanh Hùng cung cấp vì ông Hùng đã nắm quyền HLV trưởng U-21 Đà Nẵng thi đấu tại giải.

Tuy vậy, trợ lý Phan Thanh Hùng sáng nay vẫn chưa có mặt tại đội U-23 nên việc bổ sung nếu có cũng chưa thể tiến hành.

Trở lại với buổi tập sáng 29/9, sau phần khởi động, HLV Calisto tổ chức cho các cầu thủ thi đấu đối kháng với đội hình 11 người/đội trên 2/3 sân.


Sẽ không thể thắng nếu cứ chơi dập khuôn, máy móc! Ảnh: Đức Anh

Với mong muốn tìm ra các gương mặt ưng ý nhất, những người xứng đáng tiếp tục ở lại đội U-23, HLV Calisto tiếp tục thử nghiệm đội hình.

Thậm chí, một số cầu thủ được bố trí đá trái sở trường, cá biệt như Văn Duyệt sở trường đá cánh phải nhưng gần cuối buổi tập lại được xếp thi đấu hậu vệ trái thay Văn Học.

Chính Văn Duyệt là người khiến HLV Calisto "nóng mặt" hét lên: "Look at me" khi ông nói mà cầu thủ đến từ Nam Định này lại ngoảnh mặt quay đi.

Trước đó, trong một tình huống cản đường tạt bóng của cầu thủ đối phương, Văn Duyệt lấy tay che lên trán và theo thầy Tô, làm như vậy thì sao còn nhìn thấy bóng mà cản phá nữa?!

Theo VietNamNet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm