Bình luận: Thần tượng

10/08/2013 08:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chắc chắn ở “trận chung kết” giữa SLNA với HN.T&T vào chiều mai, sân Vinh sẽ lại phủ một màu vàng, với hàng vạn người Nghệ An tìm đến chảo lửa để cổ vũ, sát cánh bên các thần tượng của mình. Nếu BTC giải đấu và BTC sân không sẵn những giải pháp, nguy cơ vỡ sân là rất hiện hữu.

Ở chiều ngược lại, với các cầu thủ Nghệ An, CĐV cũng là thần tượng của chính họ. Nếu không có sự cổ vũ, động viên, “giận thì giận mà thương thì thương” của cả một cộng đồng, SLNA khó có thể vượt qua được những thời khắc khó khăn. Với riêng SLNA, đội bóng là của cộng đồng người Nghệ.



CĐV Nghệ An nổi tiếng cuồng nhiệt nhất Việt Nam. Ảnh: D.T

Sự ủng hộ của khán giả trên sân là một đặc ân của đất trời dành cho vùng đất đầy nắng và gió Nghệ An. Xứ Nghệ yêu và say bóng đá thôi rồi! Nếu được ước, HN.T&T cũng sẽ ước điều giản dị ấy: Các khán đài đầy ắp CĐV ủng hộ mình. Nhưng V-League đâu chỉ có mỗi HN.T&T ước thế.

Trong cuộc sống hiện đại, với rất nhiều ngôi sao chui ra từ chiếc computer, việc trở thành thần tượng của một nhóm người nào đó đôi khi rất đơn giản. Nhưng bóng đá là một phạm trù khác. Để có chỗ trong lòng khán giả, cũng như người hâm mộ, cầu thủ phải trải qua một hành trình dài nỗ lực.

Có thể nói, chưa địa phương nào từng sản sinh ra nhiều thần tượng bóng đá hơn xứ Nghệ. Từ độ 15 năm đổ lại đây, họ giới thiệu rất nhiều các gương mặt ưu tú, từ Huy Hoàng, Văn Quyến, Quốc Vượng, Công Vinh…, đến Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Mạnh Hùng, Nguyên Mạnh…, và còn chưa dừng lại.

Trong khoảng thời gian đó, Nghệ An cũng là vùng đất cung cấp nhiều nguyên khí quốc gia (với riêng địa hạt bóng đá) nhất. HA.GL, ĐT.LA, B.BD và thậm chí cả SHB.ĐN, HN.T&T, những nhà vô địch V-League trong lịch sử đã làm được thế chưa?! Hẳn nhiên, SLNA có quyền vỗ ngực tự hào rồi!

Nói đến bóng đá là nhớ tới Nghệ An và ngược lại. Chỉ khi nào các đội bóng làm được như Nghệ An, V-League mới có thể sống khỏe (“qua khe cửa SVĐ”, như có người đã ví von), bằng không giải đấu sẽ vẫn mãi chỉ là cuộc chơi riêng của các ông bầu. Nên nói luôn, SLNA là thần tượng của tất cả.

Chiều mai, những nhà điều hành giải đấu và cả những người đang nắm giữ vận mệnh nền bóng đá, ngoài việc thưởng lãm giá trị chuyên môn của một “trận chung kết”, còn phải nhìn lên các khán đài để suy ngẫm, chứ không chỉ lo mỗi chuyện: Làm sao để trận đấu không bể và giải đấu “về đích an toàn”.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm