(TT&VH) - Với việc toàn thắng sau 6 lượt trận giải hạng Nhất QG – Tôn Hoa Sen 2011, SG.XT thực sự xứng danh đại ca ở đấu trường cao thứ 2 của VN. Quá khó để tìm đối thủ xứng tầm với họ. Suất thăng hạng V-League 2012 gần như đã được dành sẵn cho họ, kể từ trước khi trái bóng lăn. Một câu hỏi đặt ra lúc này, là liệu tất cả những chiến thắng của “thiếu gia” Sài thành, đều do năng lực thực sự của họ?!
Rất khó để tìm câu trả lời thỏa đáng, bởi cùng ở đấu trường hạng Nhất, còn có một người anh em khác của SG.XT sẵn sàng hỗ trợ. Đó là BHTS.Quảng Nam, đội đã phơi áo trước “đại ca” SG.XT với tỷ số như một ván tennis 1 – 6 ngay trên sân nhà ở vòng 4. Người ta cũng ngờ ngợ những can thiệp hậu trường khác, với những biểu hiện có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
![]() SG.XT (áo cam) vẫn toàn thắng sau 6 vòng đấu - Ảnh Quang Nhựt |
Ví như trận đấu sớm ở vòng 6 giữa SG.XT và K.KG, trên sân Thống Nhất mới đây. Ngoài 5 phút bù giờ, trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu còn tặng thêm cho đội chủ nhà hơn 2 phút nữa, cho đến khi họ có bàn thắng duy nhất, được ghi ở tư thế việt vị (do công của Nsi, phút 90 + 7). Sau trận đấu, cả thầy lẫn trò K.KG đều vô cùng bức xúc với cách cầm còi của tổ trọng tài, nhưng cuối cùng họ cũng phải chấp nhận và cay đắng ra về.
SG.XT đang được xem là “anh cả”, thống lĩnh cả một Tập-đoàn-đá-bóng, với 3 đàn em là BHTS.Quảng Nam (hạng Nhất), XT.Hà Tĩnh và Thanh Niên Củ Chi (hạng Nhì) cho cuộc chơi với trái bóng tròn. Các đàn em, vì thế cứ nhìn vào đại ca này mà học. Kiểu gì chả thành công!
H.A.T
