"Ừ! Em xin lỗi" - Nghe mà toát mồ hôi

29/11/2022 18:00 GMT+7 | Giải trí

Khác với nhiều sản phẩm của các ca sĩ đình đám - vốn thường xuất hiện trong các bảng xếp hạng âm nhạc trong tuần ngay sau khi ra mắt (kể cả khi phát hành vào nửa cuối tuần) - MV Ừ! Em xin lỗi lại khá yên ắng trên các bảng xếp hạng.

MV được phát hành ngày 28/10, tương ứng với tuần 43 (từ 21 - 31/10) theo cách tính của BXH #zingchart hay nhac.vn. Nhưng phải tới hơn 1 tuần sauỪ! Em xin lỗi mới xuất hiện trên BXH âm nhạc trực tuyến nhac.vn. Cụ thể, ở BXH âm nhạc tuần  45 (tính từ 7-14/11),Ừ! Em xin lỗi đứng ở vị trí thứ 5. Vị trí này được duy trì trong 2 tuần liên tiếp 46 và 47 (từ 14 - 28/11).

Trên kênh YouTube mang tên Hoàng Yến Chibi Official với 432 nghìn subscribers, tính đến hết ngày 27/11, tức là tròn một tháng xuất bản, Ừ! Em xin lỗi đạt được gần 4,2 triệu lượt xem, hơn 2.200 bình luận và hiện đứng ở vị trí số 27 trong danh mục âm nhạc thịnh hành.

Một tiếng cười

Đó là điều tôi không hề nghĩ đến khi đọc tên ca khúc. Nhưng đó lại chính là những gì mà người viết có được ngay sau khi bắt đầu nghe âm thanh đầu tiên từ Ừ! Em xin lỗi của Hoàng Yến Chibi. Có cảm giác thế này: Trong tiếng nhạc rộn ràng tươi vui, trong một không gian rực rỡ sắc hồng, khung hình ấy xuất hiện 2 nhân vật là chàng trai và cô gái. Chàng trai có vẻ mặt chịu đựng, ngồi một chỗ và tất cả những thứ còn lại thuộc về cô gái.

Nhạc Việt ngày nay: "Ừ! Em xin lỗi" - Nghe mà toát mồ hôi - Ảnh 1.

Hoàng Yến Chibi trong MV “Ừ! Em xin lỗi”

Tưởng đâu là lời xin lỗi đáng yêu, có nét gì đó thương thương, tội tội trong nét nhạc trữ tình.  Nhưng không, hóa ra Ừ! Em xin lỗi là lời xin lỗi đầy chất... khiêu khích.

"Ừ thì em xin lỗi, được chưa?" rồi phân bua: "Anh biết là em khó chiều/ Sao anh còn căng anh còn văng/ Anh còn cứ nói nhiều". Không cần biết ý kiến của chàng trai thế nào, cô gái tiếp tục "tung đòn": "Ừ thì em xin lỗi, làm sao?". Chưa hết, giọng cô còn đầy tự tin và đưa ra "giải pháp": "Bây giờ anh thích thế nào?/ Hay bây giờ ta không gặp nhau cho đỡ ồn ào".

"Giải pháp" thì như thế, nhưng có vẻ chia tay thì hơi khó, vì "trong cương có nhu", cô gái tiếp tục phân bua nhưng có vẻ như đã mềm hơn và chuyển sang giọng có chút hờn dỗi: "Anh xem lại anh đi/ Thắng em thì có ích gì/ Khó khăn gì đâu/ Giận nhau mấy chuyện bé tí" và giải thích thêm: "Vì con gái là như thế/ Muốn yêu thì phải biết chiều/ Muốn em thật ngoan/ Thì anh cũng phải biết điều".

Nhạc Việt ngày nay: "Ừ! Em xin lỗi" - Nghe mà toát mồ hôi - Ảnh 2.

Hoàng Yến Chibi và diễn viên Quốc Anh trong MV “Ừ! Em xin lỗi”

Nói thì thật nhiều, không dành một thời gian nào cho chàng trai, nhưng cô gái lại bất ngờ về quyết định muốn chia tay của chàng trai: "Hả... Anh nói cái gì cơ?" và giờ cô gái mới "lộ nguyên hình": "Anh muốn chia tay á (không dễ đâu anh)" - "Thật á (không dễ đâu anh)/ Sit down, sit down, sit down, please". Nói chung, ở tình cảnh này, chàng trai thật đáng thương khi gặp phải cô gái nói nhiều và lắm chiêu.

Nghe lời xin lỗi người yêu như thế, chắc không ít chàng trai toát mồ hôi. Còn chàng trai trong MV, dẫu không có cơ hội để giãi bày nhưng sự xuất hiện của phần rap đã nói thay những suy nghĩ của anh chàng. "Anh xin em, bớt đọc mấy câu ngôn tình/ Tình yêu phim ảnh không có thật mà tôn vinh/ Đừng nghe lời ai, rót mật ngọt vào đầy tai lí nhí/ Để hạnh phúc, bạn gái anh không bao giờ sai, hí hí". Và phần rap đã dần "giải mã" lý do: "Vậy nếu tình yêu chỉ là, sai chẳng thể bảo nhau nghe/ Thì chục năm nữa vẫn là tình yêu của những cô nhóc và cậu bé". Quan điểm cũng rất rõ ràng: "Tại vì có sai có sửa, có lửa có khói/ Còn nếu em muốn được cưng như trẻ thì kiếm ông bố cho rồi". Anh kết luận: "Nếu khúc nào mà nhảy đĩa, thì mình bấm qua cho nhanh/ Trả cho nhau sự yên bình, làm ơn tha cho anh".

Nhạc Việt ngày nay: "Ừ! Em xin lỗi" - Nghe mà toát mồ hôi - Ảnh 3.

Nhìn chung, ca khúc Ừ! Em xin lỗi có cách xây dựng ca từ gọn gàng, các câu trong bài có sự cân đối. Giai điệu âm nhạc cũng được xây dựng tạo cảm giác dễ nghe, đoạn điệp khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và nhắc đến trên mạng xã hội.

Bên cạnh ca từ và giai điệu, yếu tố tạo điểm nhấn cho ca khúc khiến khán giả nhớ, còn phải kể tới phần hòa âm. Ở đó, những âm thanh đắt nhất có lẽ là âm thanh ở ngay phần mở đầu. Nó tạo cảm giác giống như một cuốn băng tua nhanh, cũng có cảm giác như có sự rối bời trong cuốn băng đó.

MV “Ừ! Em xin lỗi”

Tối đa tương tác

Với MV Ừ! Em xin lỗi, Hoàng Yến Chibi không chỉ có sự tương tác với rapper B Ray mà còn tối ưu thế mạnh của mạng xã hội để góp phần lan tỏa sản phẩm mới của mình.

Ngay trong mở đầu phần bình luận phía dưới của MV trên kênh YouTube, Hoàng Yến Chibi để lại phần bình luận mà khán giả của nữ ca sĩ sẽ khó lòng không phản hồi: "Mọi người thấy sao về chiếc MV lần này, đừng quên để lại comment về cảm nhận và góp ý cho Yến nha".

Trước khi chính thức ra mắt sản phẩm, Hoàng Yến Chibi cũng đã có những động thái tạo sự chú ý tới khán giả về MV khi đưa ra những thông tin hé lộ sản phẩm và mời mọi người cùng đoán thử tên sản phẩm.

Nhạc Việt ngày nay: "Ừ! Em xin lỗi" - Nghe mà toát mồ hôi - Ảnh 5.

Sau khi sản phẩm chính thức ra mắt, Hoàng Yến Chibi "tung" phiên bản dance và nhanh chóng tạo được sự hưởng ứng trên mạng xã hội. Chưa hết, cô còn "tung" ra phiên bản chỉ có tiếng hát còn phần lời rap thì để trống, với ý đồ mọi khán giả có thể lấp đầy chỗ trống đó với những lời ca do chính mình tự nghĩ ra. Phần này đã nhận được sự hưởng ứng của không chỉ khán giả mà còn từ nhiều nghệ sĩ, rapper. Trong đó, khá thú vị, nhiều rapper đã tự chế phần lời rap theo cách của mình.

Rapper ICD - quán quân King of Raps(2020) - có chia sẻ khá tương đồng với nữ chính: "Anh nhớ lần trước anh đã nhường em rồi (3 lần)/ Đầu anh đâu phải ghế đâu mà cứ nhường em ngồi/ Lần nào cũng thế ban đầu là đôi co/ Sau đấy bảo anh là có cái tôi to/ Đến đoạn cao trào anh bảo thôi nha/ Xong rồi ôm em để em thôi lo".

Rapper OSAD có vẻ như đồng quan điểm như rapper trong phiên bản chính khi ứng phó với cô người yêu lắm chiêu và khó chiều: "Lúc buồn đã có anh vỗ về, Không cần phải khóc to như thế/ Anh đây thừa sức đá văng cục tức của em như bắt quả vô lê/ Nhưng babe em nên biết đâu là giới hạn/Chuyện của 2 người thôi em đừng kể với bạn/ Biết rằng tranh cãi với em chỉ thêm mất thời gian/ Vẫn cái điệp khúc ừ em xin lỗi thì bao giờ em mới chán"...

Ngoài ra, giai điệu âm nhạc đầy trẻ trung và tính chuyển động khiến cho giới trẻ cũng đang muốn sáng tạo nên những điệu nhảy. Chính những hoạt động này góp phần tăng tính tương tác và tạo hiệu ứng chung cho sản phẩm mới.

Nhạc Việt ngày nay: "Ừ! Em xin lỗi" - Nghe mà toát mồ hôi - Ảnh 6.

Nguyễn Quang Long - Tác giả bài viết

Đã định hình

Cộng đồng mạng vẫn đang dành cho Hoàng Yến Chibi những lời nhận xét. "MV dễ thương, đầu tư hình ảnh đẹp, bài hát cũng bắt tai"  - tài khoản @ngominhthu6425 bình luận. Tài khoản @shayems cho rằng Ừ! Em xin lỗi có "giai điệu bắt tai kèm giọng hát đáng yêu, sự kết hợp hoàn hảo".

Nhiều tài khoản có chung quan điểm như trên: "Nhạc quá bắt tai,MV thì trai xinh gái đẹp" - tài khoản samhuubach8527; "MV quá tuyệt, cả hình ảnh, âm nhạc và dance" - tài khoản @yoMia9x.

Cũng có những nhận xét sâu hơn về phong cách, chuyên môn, hướng đi của Hoàng Yến Chibi. "Một giọng hát dễ thương,hợp thị hiếu. Một ngoại hình xinh xắn đáng yêu. Một tính cách rất duyên và dám dấn thân trên con đường nghệ thuật" (tài khoản @user-bf1uu7mh1i). "Hoàng Yến trong MV này như một người khác, không giống với trước đây mà mọi người từng biết. Bây giờ có vẻ cũng đã có thay đổi trong phong cách, kể cả trong ngoại hình lẫn tính cách, không còn là Hoàng Yến hồn nhiên ngây thơ như ngày nào" - tài khoản @buiviethieu9207.

Mỗi người có một quan điểm riêng là điều đương nhiên. Nhưng nhìn chung, với một sản phẩm nhận nhiều hưởng ứng - từ những lời nhận xét đến những hoạt động tham gia trực tiếp như sáng tạo phần lời hay trả lời những câu hỏi có sự tương tác - đó là thành công đối với nghệ sĩ. Thông qua MV Ừ! Em xin lỗi ta thấy Hoàng Yến Chibi là người chủ động trong việc tạo hiệu ứng truyền thông cho sản phẩm - một trong những hoạt động quan trọng của giải trí giai đoạn hiện nay.

Định hình phong cách giải trí, chủ động trong các hoạt động mang tính lan tỏa sản phẩm tới đông đảo khán giả, có sự quan tâm đến chất lượng sản phẩm - cứ đi theo con đường này, Hoàng Yến Chibi sẽ còn có thêm những thành công.

Ê-kíp "Ừ! Em xin lỗi"

Executive Producers: Nguyễn Hoàng Yến, Trinh Tran, Nguyễn Minh Đạt

Media Manager: Maria Nguyễn

Artist Manager: Trinh Tran

Music Producer & Composer: Khắc Hưng

Mixing & Mastering: Khắc Hưng

Starring: Trần Quốc Anh

Music Video Produced by SPOTLIGHT PRODUCTION

Director: Nguyễn Lê Trung Hải

Director of Photography: Nguyễn Ngọc Cường C.U

Producers: Hiếu Võ, Anh Duy Võ Đình

Camera Operator: Hiếu Trần

Điểm 7,3

Nguyễn Quang Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm