V-League

T&T.Hà Nội-SLNA 1-1: Khách “cứng đầu” ngáng đường thầy trò HLV Hữu Thắng

16/08/2009 21:07 GMT+7 Google News

* Ghi bàn: T&T. Hà Nội: Benicio 80’ - SLNA: Nguyễn Hoàng Lan 64’

(TT&VH Online) – Vắng nhiều trụ cột, nhưng chiều 16/8 ở Hàng Đẫy, SLNA đã quyết không cho đội bóng của “người quen” Nguyễn Hữu Thắng "cầm chắc" huy chương ở mùa giải này ngay từ vòng 25.
 
Chơi với đội hình 2 (không đăng ký Huy Hoàng, Như Thuật, Hồng Tiến, Đắc Khánh trong danh sách ra sân), các cầu thủ trẻ của HLV Nguyễn Văn Thịnh vẫn gây ra nhiều khó khăn cho đội hình mạnh nhất của T&T.HN vốn chơi ấn tượng từ đầu lượt về. Phải xáo trộn nhiều vị trí, đội khách không những cầm cự thành công trước một T&T.HN đầy tham vọng theo đuổi mục tiêu giành ngôi á quân mà còn buộc đối thủ vất vả rượt đuổi tỷ số.
 
Không có Huy Hoàng, ông Thịnh “đen” phải kéo Đình Đồng vào đá trung vệ với Xuân Thắng (đeo băng đội trưởng), trong khi Công Minh (trái) và Văn Hoàn (phải) trấn giữ ở hai cánh. Hàng thủ chắp vá của SLNA đã phải đối phó chật vật với hàng công T&T.Hà Nội có Endene cày khỏe, dũng mãnh và tinh tế, cùng Công Vinh hoạt động năng nổ như thường lệ. Tuy nhiên khi đối đầu với đồng đội cũ, đội trưởng của T&T.Hà Nội dường như mất đi sự tự tin vốn có khiến Công Vinh bỏ lỡ ít nhất 2-3 cơ hội ghi bàn mười mươi cho đội nhà, thậm chí cả trong tình huống ở phút 72 Vinh đã đi bóng qua thủ môn Silhavy nhưng lại sút bóng ra ngoài khi khung thành SLNA đã bỏ trống.
 
Endene (áo xanh) đang tìm cách vượt qua các hậu vệ SLNA - Ảnh D.A
 
Khi những miếng đánh biên để tìm đường vào cầu môn của thủ thành Silhavy Michal bị cản phá hiệu quả, T&T.Hà Nội đã trông chờ vào sự phối hợp của cặp Endene-Công Vinh, hoặc những tình huống đột phá của các tiền đạo này. Endene đã “ủi” tốt và vẫn có những đường chuyền nguy hiểm cho đồng đội, nhưng Công Vinh đã để tuột cơ hội số 9 của T&T.Hà Nội đưa bóng cho anh đối mặt với thủ môn SLNA ở phút 17. Hiệp 1, Công Vinh cũng có 2 đường chuyền thuận lợi vào vòng 16m50 nhưng các cầu thủ T&T.HN cũng đã lãng phí những tình huống làm rách lưới khung thành của Silhavy.
 
Nếu bên T&T.Hà Nội có Endene khiến các hậu vệ SLNA phải hoạt động hết công suất thì đội khách cũng có Zin Akame (13) và Eric Muranda (29) thỉnh thoảng khiến hàng thủ của HLV Nguyễn Hữu Thắng giật mình với những pha quấy rối trước và trong vòng 16m50 của đội chủ nhà. Zin chỉ chạy khỏe, tì đè được, nhưng tiền đạo cao kều này đã góp công lớn khi anh chỉ cần vài cú rướn để vượt qua hậu vệ T&T.HN, rồi đưa bóng vào trong vòng 16m50 để Hoàng Lan (31, vào sân hiệp 2) sút bóng cận thành mở tỷ số cho SLNA ở phút 64. Trước đó, các cầu thủ SLNA cũng khiến Hồng Sơn thót tim khi đối thủ của cựu thủ môn đội bóng xứ Nghệ sút bóng trúng cột dọc.
 
Pha đột phá của tiền đạo Zin (13) để tạo cơ hội cho Hoàng Lan ghi bàn cho SLNA - Ảnh D.A
 
Bị đội khách “giáng cho đòn đau”, T&T.HN đã phải dồn cao đội hình tìm bàn gỡ hòa. Hàng thủ SLNA không có những pha bóng ngớ ngẩn để giúp đội chủ nhà lật ngược tình thế, nhưng trong pha đá phạt góc ở phút 80 thì thủ môn Silhavy đã bó tay trước pha đánh đầu ở cự ly gần của tiền vệ Benicio (21, vào sân đầu hiệp 2). T&T.HN muốn làm được nhiều hơn một trận hòa, nhưng những nỗ lực của các học trò HLV Hữu Thắng đều không “đè” được các hậu vệ xứ Nghệ và phải chấp nhận tỷ số chung cuộc 1-1.
 
Ở trận đối đầu với SLNA, HLV Hữu Thắng xem ra trầm lặng hơn hẳn các trận khác. HLV trưởng của T&T.HN không thường xuyên ra sát đường biên để thúc giục, chỉ đạo học trò, và sau trận đấu ông Thắng cũng không có mặt ở phòng họp báo mà đại diện cho đội chủ nhà là trợ lý Chu Đình Nghiêm. Bị SLNA cầm hòa, T&T.Hà Nội đã bỏ lỡ cơ hội vượt lên chiếm ngôi nhì bảng. Không những thế, mục tiêu giành huy chương của thầy trò ông Hữu Thắng đang gặp khó khăn khi trận tới T&T.Hà Nội (38 điểm, đứng thứ 4, vắng Công Vinh đi Bồ Đào Nha vào cuối tuần tới) phải đến làm khách ở “chảo lửa” Lạch Tray (XM.HP được 35 điểm, thứ 5), trong khi B.BD (40 điểm, thứ nhì) gặp TPHCM, còn SLNA (40 điểm, thứ ba) gặp đối thủ ĐT.LA ở sân Vinh.
 
Quân nhà có điểm ở Hàng Đẫy trước T&T.Hà Nội đang có Hữu Thắng làm HLV, SLNA đã phần nào làm các CĐV nhà hài lòng, còn một lãnh đạo của đội bóng xứ Nghệ thì đang châm biếm câu chuyện về thông tin trên một tờ báo rằng một “VIP” trong làng bóng đá nội đã nhận định trước trận “SLNA mà có điểm trước T&T.HN thì tôi đi đầu xuống đất”.
 
 
Bảng xếp hạng tạm thời sau vòng 25:

XH
Đội
ST
T
H
B
Điểm
HS
1
SHB.ĐN
25
15
5
5
50
45-26
2
B.BD
25
11
7
7
40
46-33
3
SLNA
25
10
10
5
40
36-27
4
T&T.HN
25
11
5
9
38
44-35
5
XM.HP
25
11
2
12
35
29-35
6
K.KH
25
9
8
8
35
34-32
7
TĐCS.ĐT
25
9
8
8
35
41-29
8
ĐT.LA
25
7
13
5
34
42-34
9
HAGL
25
10
4
11
34
37-42
10
TC
25
9
5
11
32
36-43
11
GM.M.NĐ
25
8
7
10
31
31-34
12
QK4
25
9
3
13
30
32-42
13
TP HCM
25
8
5
12
29
32-41
14
TH
25
5
4
16
19
29-61

 
Bài & ảnh: D.A

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm