06/12/2009 12:00 GMT+7 | Văn hoá
* Dạo gần đây thấy chị ít xuất hiện trên sàn catwalk. Có vẻ như chị đã bắt đầu… chán làm người mẫu? Chị đang dự định về một tương lai xa hơn cho mình?
- Nghề người mẫu là nơi khởi điểm cho tôi bước chân vào con đường nghệ thuật, nó đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ. Vì thế, tôi xin khẳng định một câu, không bao giờ tôi từ bỏ công việc này. Nếu như nhận được lời mời tham gia vào những show diễn mà tôi yêu thích, tôi sẽ vẫn sải chân trên sàn catwalk. Còn một dự định cho tương lai xa hơn, đã làm người mẫu thì không ai không nghĩ đến. Vì công việc làm người mẫu thật sự không lâu dài. Tôi vẫn đang đầu tư cho phim ảnh và cũng dự định sẽ tham gia vào lĩnh vực kinh doanh.
![]() ![]() |
* Có lẽ với nghề người mẫu chị không thể leo lên vị trí cao hơn nên mới lựa chọn con đường khác để tìm cơ hội?
- Thật ra nếu chỉ tập trung cho công việc làm mẫu, tôi nghĩ mình đã có một vị trí cao. Nhưng tính của tôi khi đã thích làm một công việc gì thì sẽ làm ngay, kể cả việc đó sẽ rũ bỏ những gì tôi đang có. Tôi làm việc trên tinh thần là mình yêu thích, đương nhiên công việc đó sẽ phải đáp ứng cho tôi đủ về tinh thần và vật chất.
* Ngả rẽ mà chị lựa chọn là chuyển sang phim ảnh, vậy hiện tại, chị hài lòng với ngả rẽ này?
- Tôi luôn cảm thấy hài lòng với những quyết định của mình.
![]() |
* Từ tiếp viên hàng không chị chuyển sang người mẫu, và bây giờ từ người mẫu chị chuyển sang phim ảnh. Tôi thấy 2 nghề sau này có vẻ… ít tiền hơn nghề tiếp viên hàng không. Chị có thấy tiếc không?
- Bản thân tôi thì thấy hai nghề này kiếm được khá nhiều tiền đấy, hơn cả nghề tiếp viên hàng không. Như tôi đã nói, nếu công việc mà tôi lựa chọn dù kiếm được ít tiền nhưng bù lại khiến cho tinh thần, cuộc sống của tôi thoải mái thì tôi sẽ vẫn lựa chọn.
* Có bao giờ chị hối tiếc về một điều gì đó trong cuộc sống?
- Tôi không quen ngồi gặm nhấm quá khứ và… hối tiếc. Tôi luôn xác định cho mình một quan niệm rằng, đời người chỉ có một lần được sống, hãy sống sao cho thật tốt để khi về già không hối tiếc về một điều gì cả”. Vấp ngã thì tôi đã từng nhưng tôi không cảm thấy hối tiếc. Đó là việc ở quá khứ và hiện tại, tôi sẽ cố gắng sống để sau này, ở tương lai không có quyết định gì khiến tôi phải hối tiếc.
* Con người khi đứng trước rất nhiều lựa chọn, thật khó tìm cho mình đâu là một quyết định đúng. Vậy chị sẽ lựa chọn như thế nào?
- Tôi sẽ lựa chọn theo bản năng của mình. Một khi đã quyết định, nếu lựa chọn đó có thể dẫn đến sự sai lầm tôi cũng không bao giờ hối hận. Đơn giản, khi vấp ngã tôi sẽ đứng lên và không bao giờ để mình phải vấp ngã ở cùng một điểm nữa. Mỗi lần vấp ngã sẽ cho bạn một bài học, từ đó bạn sẽ mạnh mẽ hơn và có can đảm đối đầu với những va vấp trong cuộc sống.
* Chị khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, chị giấu diếm hay không có gì để nói?
- Chuyện tình cảm của mỗi người là do bản thân họ tự lựa chọn và có nói ra cho mọi người biết hay không là do tính cách của mỗi người. Với tôi, tôi chỉ có một mối tình nên cũng khó để ai đó có thể nhìn thấy tôi “cặp” với người này người kia mà xì xầm. Và đó cũng là lí do khiến chuyện tình cảm của tôi không trở nên ầm ĩ.
* Người ta nói Trang Nhung mà không “cặp kè” cùng đại gia mới là chuyện lạ. Chị nghĩ sao?
- Tôi vui vì có người nào đó đã nghĩ thế. Vì dù thông tin đó đúng hay sai, chứng tỏ tôi đã được mọi người rất quan tâm nên mới nói ra những điều đó.
* Chị có thể tiết lộ hình mẫu lý tưởng và người đàn ông của mình?
- Tôi nghĩ tình yêu là do duyên số, tôi thật sự không thể đưa ra một tiêu chuẩn về người đàn ông cho mình. Tôi thích và yêu thì tôi sẽ đến với người đó. Nhưng tôi có thể nói rằng đó phải là một người đàn ông giỏi trong xã hội và có cách nhìn nhận cuộc sống sâu sắc, đồng thời phải biết cảm thông và chia sẻ với tôi.
* Dạo trước chị từng tuyên bố đi hát, nhưng xem ra kế hoạch này đã…. không được thực hiện?
- Tôi chỉ tuyên bố mình sẽ thử sức trong lĩnh vực âm nhạc chứ chưa bao giờ tôi tuyên bố rằng mình sẽ đi hát hay trở thành ca sĩ cả. Âm nhạc với tôi chỉ đơn giản là một cuộc dạo chơi mà thôi.
* Với những lời xì xầm cho rằng chị tuyên bố quá mạnh miệng nhưng làm không được bao nhiêu? Chị nghĩ sao?
- Thật sự tôi chẳng tuyên bố điều gì cả, đó đơn giản chỉ là việc mà tôi thích và tôi đã cố gắng để thực hiện đam mê ấy. Tôi biết mình ở vị trí nào và thích hợp với công việc gì mà.
* Chị từng chia sẻ, chị đóng phim không “cởi” nhưng vẫn rất sexy. Vậy chị định tạo nên sự sexy này như thế nào?
- Trên phim ảnh, tôi không muốn mình phải “cởi” hay hở quá nhiều. Tôi sẽ sexy bằng ánh mắt, nụ cười. Tôi tin rằng khán giả sẽ cảm nhận được sự sexy này qua những vai diễn của tôi.
* Chị vừa nhận một vai diễn mới trong phim “Anh em nhà bác sĩ” phiên bản Việt Nam. Chị có thể nói rõ về vai diễn này?
- Tôi vừa mới nhận được vai diễn khá nặng kí này, đó cũng là áp lực với tôi. Vai diễn này sẽ là một phiên bản của bộ phim “Anh em nhà bác sĩ” nổi tiếng của Hàn Quốc. Tôi sẽ bật mí khi bộ phim chính thức được bấm máy.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất