(TT&VH Online) - Trong khi con đang trong phòng thi nhiều phụ huynh trải áo mưa ngồi tạm trên vỉa hè, tranh thủ chợp mắt buổi trưa. Có người buổi tối vẫn phải ngủ ngoài hè vì nhường chỗ ngủ cho con.

Tranh thủ ngả lưng...
Ngủ mà không ngủ
Không thể thống kê hết những phụ huynh... ngủ trong khi chờ con cái họ vào thi. Tuy nhiên, họ chỉ... “nằm ví dụ” chứ nào ai có thể ngủ được trong khi tâm trí đang hướng đến bài thi con làm trong phòng. Nghĩa là nói như một phụ huynh người Thái Bình đưa con gái đi thi ĐH cả hai đợt thì “nhắm con mắt, thức tâm trạng”. "Nếu muốn ngủ thì tôi gì phải ra lề đường gốc cây làm gì cho mệt, ngủ ở nhà trọ không sướng hơn sao. Thế nhưng tâm trạng nào mà ngủ cho được, khách sạn “ngàn sao” cũng thế thôi", phụ huynh này nói.

Cho qua giấc trưa
Và trong những ngày thi ĐH này, đến điểm thi nào, trường nào ta cũng bắt gặp những phụ huynh từ khắp nơi mang con về Hà Nội đi thi... đói ngủ và ngủ. Nhưng đằng sau những đôi mắt đã nhắm nghiền là những hy vọng, những chiều cạnh tâm trạng lo âu dành cho con cái họ. Và hơn bao giờ hết, đó chính là hình ảnh một ngày họ được quay lại Hà Nội, được ngủ cùng con nhân ngày đầu tiên con là sinh viên Đại học!
Thật vui, thật buồn nhưng cũng thật đáng nhớ, đáng thương... và đáng quý!
Nhường con nhà trọ bố ra ngủ đường
Đó là các bác Ninh, Thao, Vượng, cùng ở Sơn La cùng có con thi vào ĐH Văn hóa Hà Nội. Cả ba con của ba bác đều thi 2 đợt ĐH. Do không lượng chuẩn được kinh phí ăn ở suốt gần nửa tháng trời nên cả ba bác đều túng thiếu. Nhà trọ không phải là không có nhưng vì cả ba bác “gần như cháy túi” sau đợt thi 1 nên phải dành tiền về nên “quyết liều một phen” là thuê cho ba cô con gái một phòng trọ rẻ tiền trong khu nhà trọ Long Biên còn ba bác chung tiền mua một chiếc chiếu ra đường ngủ.

Vạ vật bên hè phố
Bác Ninh cho biết: “Đêm, khi còn sớm thì trải chiếu chỗ này chỗ khác miễn sao không làm phiền đến mọi người, ngồi giết thời gian hoặc... hóng mát. Khuya sợ các chú cơ động “truy” thì kéo nhau lên cầu Long Biên. Nói chung là cũng bố trí, tự túc được, miễn con cái chúng nó được ăn ngủ tử tế, không ảnh hưởng đến thi cử của chúng là ổn tất”. Vậy nếu mưa thì sao? Tôi hỏi. Bác Ninh cười: “Mưa thì... chịu!”
Huy Thông