Nhà hát Ballet Bolshoi lại 'dính' bê bối mới

14/11/2013 06:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 13/11, Nhà hát Ballet Bolshoi huyền thoại của Nga lại “dính” vụ bê bối mới sau khi Texan Joy Womack, một nghệ sĩ múa 19 tuổi người Mỹ, tố cáo nhà hát đã cảnh báo rằng cô chỉ có thể múa solo trên sân khấu, nếu như chấp nhận chi ra 10.000 USD.

Womack được Nhà hát Bolshoi ký hợp đồng hồi năm ngoái sau khi tốt nghiệp Học viện ballet Bolshoi ở Moskva. Trong cuộc phỏng vấn của tờ nhật báo Izvestia, Womack cho biết cô mơ ước được thủ những vai diễn solo trên sân khấu. Nhưng ước mơ đó chỉ có thể thực hiện được bằng tiền.

“Một người đã nói rằng tôi phải trả 10.000 USD để được trình diễn trong một vở diễn solo. Tôi không muốn nói tên người này” -  Womack nói.

Một nghệ sĩ múa sẽ có cơ hội gây được ấn tượng cho các giáo viên và giới phê bình nếu như được trình diễn solo. Womack cho biết, cô từng đề nghị Giám đốc nghệ thuật Nhà hát Bolshoi Sergei Filin xem mình múa, song ông đã từ chối và nói rằng bản thân ông không cần phải làm như vậy.

Womack chia sẻ rằng cô đã ký hợp đồng là nghệ sĩ solo của Nhà hát. Nhưng cho đến nay, cô vẫn chỉ được trình diễn theo nhóm và nhiều khả năng sẽ không nhận được các vai diễn quan trọng trong tương lai, dù được nhiều nghệ sĩ có thâm niên ca ngợi.

“Khi Sergei Yuryevich (Filin) trở lại Nhà hát, ông nói cô gái này nên ở lại trong nhóm múa. Mọi người nói rằng vì tôi không có một nhà bảo trợ nên chỉ được như vậy thôi” - Womack kể.

Womack còn cho biết Nhà hát không trả tiền thù lao sau khi cô tham gia một số tour diễn ở Nga trong năm nay. “Tôi muốn quên đi cơn ác mộng này, song tôi không có ý định đâm đơn kiện. Tôi đã ký hợp đồng với Công ty ballet nhà nước Kremlin ở Moskva”.     

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm