(TT&VH) - Trong buổi tập chiều hôm qua (15/9), ông Calisto đã cho các học trò thực hiện rất kĩ “bài tủ” đá phạt góc, sau đó phản công nhanh-“ngón đòn” mà ông thầy người Bồ từng giảng dạy và khá thành công, thời ông còn nắm “Gạch”…
Tạm xa đội trưởng
Sau những ngày nhăn nhó cuối cùng ông Calisto cũng đã có được sự phục vụ của người phụ tá đắc mà mình muốn. Ngay sau khi dẫn dắt U21 SHB. Đà Nẵng lên ngôi vô địch tại giải U21 báo Thanh Niên 2008. HLV Phan Thanh Hùng tức tốc ngược lên Phố núi, trở lại với cương vị trợ lý cho ông Calisto. Với sự có mặt của Phan Thanh Hùng, “người đóng thế” Lê Tuấn Long sẽ thôi giữ chức vụ này. Cũng trong ngày hôm qua, ĐTVN trở lại chế độ tập 2 buổi một ngày.
Tuy nhiên sáng qua, thời tiết tại Hàm Rồng không mấy thuận lợi; trời mưa lác đác khiến buổi tập sáng của thầy trò ông Calisto không được hưng phấn. Sau khi chia thành hai đội hình đá tập, ông Calisto chủ yếu cho các học trò tập sút cầu môn rồi nghỉ. Đội hình “thương binh”: Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Vương, Nguyễn Ngọc Thanh, Trần Đức Dương tiếp tục phải ngồi ngoài. Buổi chiều thêm Phước Tứ và Hồng Sơn bị chấn thương nhẹ. Theo thông tin từ đội tuyển, trong ngày mai HLV Lê Tuấn Long sẽ rời khỏi Hàm Rồng. Đội trưởng Nguyễn Minh Phương cũng sẽ đáp chuyến bay về thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho ca mổ của con anh.
Bài tủ của Gạch…

Bài tập thứ 2 trong buổi chiều qua chính là cách tổ chức đá phạt góc, rồi thực hiện những đòn phản công nhanh. Bóng được “bơm” lên thật nhanh cho tuyến trên với 2 mũi mở sát ra 2 biên, sau đó phối hợp để áp sát khung thành đối phương.
ĐAM SAN