Vai trò phụ huynh

24/02/2011 11:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bạo lực sân cỏ đang leo thang, thực sự là nỗi  ám ảnh  cho tiến trình chuyên nghiệp hóa đích thực bóng đá nước nhà. Lạ ở chỗ, cũng như bạo lực học đường, người ta ít nói đến vai trò và trách nhiệm của phụ huynh, thay vì đổ lỗi cho nhà trường, cộng đồng và pháp luật.

Dư luận lâu nay cũng rất hay phàn nàn trọng tài, ban Kỷ luật còn chưa nghiêm khắc. Thực tế, ban Kỷ luật ông Hải Hường đã phải sử dụng hình thức phạt nguội với chủ đích xử lý những lỗi mà trọng tài có thể do “mờ mắt” hay nhát tay mà bỏ qua lỗi bạo lực.

HLV Hữu Thắng của SLNA đã rất nhiều lần “đính chính”  rằng cầu thủ SLNA

được BHL khuyến khích chơi quyết liệt, như thế mới là “đàn ông”.

Năm nay, đội ngũ cầm cân nảy mực đã kiến quyết rồi đấy. Hay nói cách khác, họ đã phát huy tối đa việc rút thẻ để ngăn chặn những cái đầu nóng. Vậy mà, bạo lực chẳng những leo thang, mà còn bùng lên dữ dội.

Điều đó nói lên vấn đề: bóng đá cũng như cuộc sống, sử dụng bạo lực đang là xu hướng phổ biến. Những chế tài của BTC giải, trọng tài, chẳng có ý nghĩa gì, một khi cầu thủ không tự ý thức nói không với bạo lực.

Quan trọng hơn, nếu như “phụ huynh” (HLV trưởng, lãnh đạo đội bóng) không phối hợp với BTC giải, VFF và coi vấn đề bạo lực cũng là trách nhiệm của mình, thì khó hạn chế được vấn nạn này.

Nếu một HLV trưởng (cùng lãnh đội) thực sự nghiêm khắc với hành vi bạo lực của học trò, cụ thể phạt thật nặng, trừ lương, cho xuống đội trẻ, thì dứt khoát cầu thủ đó sẽ phải chờn.

Điều này hơi khó bởi cần sự đồng bộ, tức đội nào “phụ huynh” cũng phải tuyên chiến với bạo lực, may ra mới ổn. Anh chủ trương cho học trò đá đẹp, nhưng gặp đối thủ HLV làm ngơ để học trò chơi xấu, nhăm nhăm đá chân thì đẹp chỉ có thiệt.

HLV Hữu Thắng của SLNA đã rất nhiều lần “đính chính”  rằng cầu thủ SLNA được BHL khuyến khích chơi quyết liệt, như thế mới là “đàn ông”. Vậy mà, cái sự quyết liệt của SLNA lại bị hiểu là bạo lực.

Giữa quyết liệt và bạo lực, xem ra chỉ cách nhau sợi tóc. SLNA và HP.HN gặp nhau vòng 3 trên sân Vinh, như thế là quyết liệt hay bạo lực nhỉ?

Thật buồn khi sử dụng lối chơi bạo lực đang là phương thức hữu hiệu để tiếp cận thành tích, trong suy nghĩ của  “phụ huynh” nhiều đội. Chừng nào VFF chưa có cách  để lãnh đạo các đội bóng cam kết (chịu trách nhiệm) nói không với bóng đá bạo lực, chừng đó sân cỏ nội vẫn  như thùng thuốc nổ.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm