Sáng 19/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức mở ra bằng những nghi lễ trang nghiêm, trong một không khí trách nhiệm cao và cảm xúc lắng sâu. Từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia, một mạch cảm xúc chung hiện hữu rõ rệt: sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước hướng về kỳ Đại hội có ý nghĩa lịch sử này.
Trong làn mưa phùn mỏng nhẹ, không gian như chậm lại, lắng sâu trước thời khắc khai mạc Đại hội Đảng. Những hạt mưa li ti giăng kín đất trời, rơi êm trên mái nhà, hàng cây và những con đường còn vương hơi lạnh, gợi cảm giác trầm tĩnh và trang nghiêm.
Trước phiên họp trù bị, các đại biểu đã khởi hành từ điểm tựa thiêng liêng của lịch sử dân tộc: vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Nghi lễ ấy không chỉ là thông lệ, mà là một lời nhắc nhở lặng lẽ mà sâu sắc: mọi quyết sách lớn của đất nước đều bắt nguồn từ khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Trong dòng người chỉnh tề ấy, sự hiện diện của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tạo nên một không khí trang trọng nhưng gần gũi. Ở khoảnh khắc ấy, những khoảng cách nghi thức dường như được thu hẹp trong một sự đồng tâm chung: trước khi bàn chuyện tương lai, phải cúi đầu trước lịch sử; trước khi quyết định con đường phát triển, phải lắng nghe tiếng gọi của những hy sinh đã làm nên đất nước.
Rời không gian thiêng liêng, đoàn đại biểu tiến về Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ngay từ sáng sớm, nơi đây đã mang một nhịp điệu khác thường: không ồn ào, không phô trương, nhưng đầy sinh khí. Những lá cờ đỏ sao vàng, những biểu ngữ chào mừng, những bước chân trật tự tạo nên một bức tranh vừa kỷ cương, vừa ấm áp. Đó là thứ không khí không thể đo đếm bằng con số, nhưng có thể cảm nhận rất rõ bằng cảm xúc – cảm xúc của niềm tin.
Điều đáng nói là không khí ấy không chỉ dừng lại ở Hà Nội. Từ miền núi đến đồng bằng, từ hải đảo đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, một mạch cảm xúc chung đang lan tỏa. Cán bộ, đảng viên, nhân dân, chiến sĩ cùng hướng về Đại hội với sự chờ đợi chân thành. Không chỉ là chờ đợi những quyết sách lớn, mà là chờ đợi những câu trả lời cho khát vọng phát triển, cho mong muốn sống tốt hơn, công bằng hơn và hạnh phúc hơn.
Với phương châm "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển", Đại hội XIV quy tụ 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước. Những con số ấy cho thấy quy mô, nhưng "trọng lượng" thực sự của ngày làm việc đầu tiên lại nằm ở chiều sâu chuẩn bị. Từ nhiều tháng trước, các công việc về văn kiện, nhân sự, hậu cần, an ninh, thông tin – tuyên truyền đã được triển khai bài bản, kỹ lưỡng, với tinh thần đổi mới rõ rệt.
Một điểm nhấn đáng chú ý của Đại hội lần này là việc tích hợp ba báo cáo lớn – Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế – xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng – thành một Báo cáo chính trị thống nhất. Đó không chỉ là sự tinh gọn về hình thức, mà phản ánh một bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển: nhìn đất nước như một chỉnh thể, nơi kinh tế, chính trị, văn hóa, con người và hệ thống Đảng gắn bó hữu cơ, không tách rời.
Lần đầu tiên, Văn kiện Đại hội đi kèm với chương trình hành động cụ thể, xác định rõ đề án, tiến độ và trách nhiệm. Nghị quyết không chỉ để thông qua, mà để triển khai ngay trong thực tiễn. Việc lấy ý kiến nhân dân với gần 14 triệu lượt góp ý là minh chứng sinh động cho sự đồng thuận xã hội – nơi ý Đảng gặp lòng dân, và lòng dân được lắng nghe bằng những cơ chế thực chất.
Ở một góc nhìn khác, sự quan tâm của truyền thông trong nước và quốc tế cũng phản chiếu sức hút của Đại hội XIV. Gần 600 phóng viên trong nước và gần 80 phóng viên, trợ lý báo chí nước ngoài đăng ký đưa tin không chỉ để phản ánh diễn biến, mà để tìm hiểu thông điệp, tầm nhìn và cách Việt Nam định vị mình trong một thế giới đang nhiều biến động.
Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIV, có thể thấy rõ một điều: không khí chính là thông điệp. Trang nghiêm nhưng không nặng nề; phấn khởi nhưng không phô trương; kỳ vọng nhưng không ảo tưởng. Đó là không khí của một Đảng bước vào chặng đường mới với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với ý thức sâu sắc về trách nhiệm trước lịch sử và nhân dân.
Từ buổi sáng viếng Lăng Bác đến phiên họp trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội XIV đã mở ra bằng một nhịp điệu chậm rãi nhưng chắc chắn. Nhịp điệu của suy ngẫm trước khi hành động, của đồng thuận trước khi bứt phá. Và chính từ nhịp điệu ấy, niềm tin được gọi tên – không bằng lời hô hào, mà bằng những dấu hiệu rất cụ thể của một kỳ Đại hội hướng về con người, vì con người và cho tương lai lâu dài của đất nước.
Thông tin Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Các thông tin chính thống, đầy đủ và cập nhật về Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử Đại hội Đảng: https://daihoidang.vn
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN
Sáng 19/1/2026, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên họp trù bị.
Sáng 19/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu đến xem Trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới” do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.
Sáng 19/1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất